- Tử hình là bản án thỏa đáng dành cho tên sát nhân máu lạnh trong vụ đốt xác, phi tang 2 em bé gây chấn động tại Đắk Lắk vừa qua.

TIN BÀI KHÁC


Sáng nay (ngày 17/12), TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm vụ án bắt cóc tống tiền, đốt xác 2 cháu bé Đỗ Quang Huy (9 tuổi) và Nguyễn Hữu Duy Thức (8 tuổi) tại thị xã Buôn Hồ.

Với tội danh “giết người” bị cáo Lê Văn Vui (SN 1986, trú phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) phải cúi đầu nhận án tử hình và 20 năm tù về tội “bắt cóc tống tiền”. Tổng hình phạt dành cho tên sát nhân tàn ác này là mức án tử hình.


Đối tượng Lê Văn Vui tại cơ quan điều tra

Trước đó, vào tối 11/5, do nợ nần cờ bạc nên Lê Văn Vui đã bắt cóc 2 cháu  Huy và Thức để đòi tiền chuộc. Mặc dù chưa nhận được tiền nhưng tên Vui đã giết hại 2 cháu rồi tẩm xăng, đốt xác phi tang tại nghĩa trang phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ.

Sau khi sát hại 2 cháu bé, tên sát nhân quay lại, một mặt tiếp tục nhắn tin uy hiếp đòi tiền chuộc, mặt khác hắn “đóng kịch” cùng gia đình tham gia đi tìm hai cháu bé xấu số.

Tuy nhiên chỉ trong vòng 24 giờ sau khi xảy ra vụ án, cơ quan điều tra đã xác minh được chứng cứ khẳng định Vui chính là thủ phạm trong vụ án này. Vui bị bắt ngay sau đó.

Minh Hằng