Hình minh họa (internet)

Đời phiêu lãng ung dung tự tại
Sống thanh nhàn thư thái an nhiên
Ta tìm đến thiên thai hạnh ngộ
Như mộng hồn Từ Thức lên tiên
Kinh Bắc Tiên Du miền đất Phật
Cảnh chùa mờ ảo sớm sương mai
Mẩu đơn bừng nở chào xuân mới
Đỏ thắm màu hoa rất trang đài
Thiếu nữ du xuân hồn mơ mộng
Hương sắc giai nhân tựa mẫu đơn
Đưa tay vin lấy nhành hoa đẹp
Chẳng may cành gãy hoa dỗi hờn
Các tiểu nhà chùa toan phạt vạ
Giáng Hương lo lắng giọt lệ tràn
Có viên tri huyện tên Từ Thức
Cởi áo choàng bào cứu mỹ nhân
Chàng Từ Thức nghe hồn rung động
Nét yêu kiều ánh mắt Giáng Hương
Lúc chia tay lòng tràn lưu luyến
Hoa mẫu đơn hồng dạ vấn vương
Kẻ lãng tử tính tình phóng khoáng
Chốn quan trường gò bó mưu mô
Sống phiêu linh từ quan bỏ áo
Mộng tương phùng ngọc nữ trong mơ
Thuyền nan ra cửa Thần Phù
Mây bồng ngũ sắc mộng du thiên đàng
Hoa sen hương toả nhuỵ vàng
Bồng lai tiên cảnh chói chang sắc màu
Từ Thức vào chơi động Bích Đào
Non ngàn biển rộng dốc cao cao
Lần theo vách đá hang sâu thẳm
Lạc lối Phù Lai tỏa ánh hào
Quỳnh Hư Ngọc Điện Gác Giao Quang
Một cõi thiên thai chốn non ngà
Hợp tan mây khói duyên hạnh ngộ
Giáng Hương Từ Thức mộng tình lang
Phu nhân tiên nữ Nhạc Nam san
Mẹ của Giáng Hương ngự núi ngàn
Tác hợp nữ tiên cùng Từ Thức
Thành thân đêm ấy động phòng loan
Sắc nước hương trời mơ Giáng tiên
Mẫu đơn ngày ấy mối lương duyên
Hoa nhường nguyệt thẹn hương ngan ngát
Ái ân nồng thắm chốn đào nguyên
Bích Đào che phủ màn sương khói
Đào hoa phai cánh rơi trong đêm
Từ Thức Giáng Hương say huyền ảo
Mây mưa vào mộng cõi thần tiên
Từ Thức đắm mình vòng nguyệt hảo
Yêu đương khát vọng khúc nghê thường
Giáng Hương chìm ngập trong mơ ảo
Một năm chăn gối nghĩa uyên ương
Ngày tháng dần trôi nỗi nhớ quê
Trao đổi niềm riêng với hiền thê
Từ Thức tạm tìm thăm chốn cũ
Ba sinh hương lửa sẽ quay về
Giáng Hương đau khổ tràn nước mắt
Can gián phu quân thiếp xin thưa
Thế gian đời sống e ngắn ngủi
Không về lại được sân vườn Xưa*
Từ Thức quyết thăm lại hương quan
Giáng Hương hiểu rõ cuộc ly tan
Trần gian tiên cảnh giờ xa cách
Lá thư phong kín gửi cho chàng
Xe tiên đưa Thức về dương thế
Chốn cũ vườn xưa cảnh chơi vơi
Bây giờ làng mạc thay đổi lạ
Hỏi thăm Từ Thức vãng ba đời
Buồn rầu mong lại về tiên cảnh
Xe tiên bay mất cánh chim Loan
Giận mình Từ Thức tim tê tái
Rảo bước chân buồn dạ héo hon
Nhớ lời vợ dặn lúc lên đường
Mở dòng chữ lệ gửi yêu thương
Duyên xưa tình cũ giờ đã hết
Không còn gặp lại nàng Giáng Hương
Tâm tình đã rõ buồn ly biệt
Duyên số từ đây quá phũ phàng
Hồn bướm mơ tiên cơn mộng mị
Tiên bồng dương thế khóc ly tan
Ngày xưa có gã mộng du
Từ quan ra cửa Thần Phù gặp tiên
Tưởng rằng tình đã nên duyên
Bích Đào chốn ấy là miền thiên thai
Mơ hoa một giấc ngủ dài
Đến khi tỉnh mộng là ngày biệt ly
Hoàng Sơn lầm lũi chàng đi
Về miền cát bụi tình si rã rời
Hợp tan mây gió chơi vơi
Trăm năm dâu bể cuộc đời trường lưu
Ngày xưa Từ Thức mộng du
Tìm về một cõi thiên thu vĩnh hằng
Nào hay trần thế giá băng

*Truyền kỳ mạn lục

18/12/2022

Trương Hòa Bình

Nguyên UVBCT, nguyên Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ