Thương thầy giáo em vùng cao heo hút
Cõng chữ băng đèo sớm tối lên non
Đèn lội suối lạnh cắt da không quản
Bám bản làng gieo cái chữ cho em

Thương  ngày tháng nhọc nhằn thầy đã quen
Bên đàn trẻ thơ ngây nghèo đói
Ươm cái chữ chăm no tròn giấc ngủ
Ươm những cuộc đời hạnh phúc thầy không ngại gian nan

Mãi còn đó thầy giáo của nhân dân
Cùng  bản em những ngày dài vất vả
Nắng cháy,mưa giông,lũ càn sương buốt giá
Hình bóng thầy em luôn sát cánh kề vai

 Cả cuộc đời thầy dâng hiến tuổi xuân
Tóc điểm sương đôi chân gầy mỏi mòn
Giữa núi rừng xa xôi thầy mong ước
Bản làng em những đứa trẻ vươn xa.

Hà Ni