Các cư dân tại thành phố Hiroshima đang tưởng niệm 70 năm ngày quả bom nguyên tử đầu tiên bị Mỹ ném xuống Nhật Bản, hãng thông tấn BBC đưa tin.

TIN BÀI KHÁC:


Một buổi lễ, với sự tham dự của Thủ tướng Shinzo Abe, đang được tổ chức tại công viên tưởng niệm Hiroshima trước khi hàng ngàn chiếc đèn lồng được thả xuống sông Motoyasu.

Vụ đánh bom - và một quả bom thứ hai được ném xuống thành phố Nagasaki ba ngày sau đó - được cho là đã đẩy nhanh sự kết thúc của Thế chiến II.

Tuy nhiên, nó đã cướp đi ít nhất 140.000 sinh mạng của những người dân trong thành phố.

8h15 ngày 6/8/1945, ở độ cao 9.500m, chiếc B-29 Enola Gay đã thả quả bom Little Boy xuống Hiroshima theo lệnh của Tổng thống Mỹ Harry S Truman.

Ít nhất 70.000 người được tin là đã thiệt mạng ngay trong ngày hôm đó và hàng chục ngàn người khác đã tử vong vì các chấn thương do nhiễm độc phóng xạ trong những ngày, những tuần và những tháng sau đó.

Phát biểu tại lễ tưởng niệm trong thành phố, Thủ tướng Abe đã kêu gọi giải trừ vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới.

Ông nói rằng những quả bom nguyên tử không chỉ giết chết hàng ngàn người dân tại Hiroshima mà con gây ra những nỗi đau không thể nói thành lời đối với những người sống sót.

"Hôm nay Hiroshima đã được hồi sinh", ông Abe nói, "và đã trở thành một thành phố của văn hóa và sự thịnh vượng".

Dưới đây là một số hình ảnh về lễ kỷ niệm này:

{keywords}
Những lời cầu nguyện đã vang lên khắp Hiroshima trong ngày thứ Năm (6/8)

{keywords}
Thắp hương tưởng nhớ những người đã mất

{keywords}
Hàng ngàn chiếc đèn lồng được thả xuống sông Motoyasu

{keywords}
Các em nhỏ nằm dưới Mái vòm bom Nguyên tử  để tưởng nhớ các nạn nhân.

{keywords}
Các nhà sư làm lễ cầu nguyện cho những người đã khuất.

Sầm Hoa