Huấn luyện viên Arsene Wenger đã gắn bó với câu lạc bộ Arsenal sắp được tròn 20 năm, trong 20 năm đó ông không chỉ giành được rất nhiều danh hiệu lớn mà còn kiến thiết được lối chơi đẹp mắt với nhiều thế hệ cầu thủ tự tay ông đào tạo. Với kiến thức uyên bác và sự đáng kính, Arsene Wenger được mệnh danh là "Giáo sư". Tuy nhiên "Giáo sư" có một điều thường hay bị phản đối đó là sự tiết kiệm chi li trên thị trường chuyển nhượng, hay như nhiều người nói là keo kiệt.

Đặc biệt là với các tiền đạo, "Giáo sư" Wenger thường không bao giờ chịu trả giá cao quá sự thẩm định của mình cho một tiền đạo đã có tên tuổi. Trong khi nhiều cổ động viên thì cho rằng Arsenal cần một tiền đạo "đẳng cấp" để có thể vươn tới chiếc Cúp Châu Âu, danh hiệu còn thiếu trong bộ sưu tập hiện nay.

Mặc dù trên báo chí luôn xuất hiện những tin đồn rằng Arsenal sắp chi mạnh để mua tiền đạo này tiền đạo kia thì thực tế điều đó chưa bao giờ xảy ra. Mùa chuyển nhượng Hè năm nay cũng vậy, những cái tên như Suarez, Vardy, Higuain hay Morata đều lần lượt tan thành mây khói trong giấc mơ của các cổ động viên Arsenal. Vì thế nên nếu tưởng tượng rằng "Giáo sư" đang chơi Pokemon GO trên thị trường chuyển nhượng như một fan vui tính nào đó chia sẻ clip trên Facebook, chắc hẳn ông đã ném bóng trượt hết khi gặp được các tiền đạo có "CP" cao, trong khi "Pokemon" Walcott lại có vẻ vẫn chưa chịu tiến hóa.