-  “Cầm cố cả bìa đất, sổ lương hưu để chạy chữa khắp nơi mà bệnh bà ấy ngày càng nặng. Tui sắp kiệt sức rồi!” – ông Nguyễn Cảnh Tùng (57 tuổi, xóm 6, Nam Sơn, Đô Lương, Nghệ An) buồn bã kể chuyện với phóng viên.

TIN BÀI KHÁC


Được sự chỉ dẫn của bà con địa phương, chúng tôi tìm đến gia cảnh ông Tùng bà Thanh vào một ngày rét mướt. Bà cụ hàng xóm tên Hiền (hơn 70 tuổi) dắt chúng tôi đến tận cổng, vừa chỉ trỏ vừa nói: “Đấy, ông Tùng đó. Chú vào mà hỏi chuyện. Có giúp được gì nó thì giúp chứ tội nghiệp lắm!”.

Ông Tùng đang giặt quần áo ngoài giếng, thấy chúng tôi đến, lật đật chạy vào. “Chú ngồi chơi chờ tui phơi xong áo quần tý. Một đống đồ của bà ấy đi bệnh viện mấy ngày giờ mới giặt được chú à” – ông Tùng nói đoạn vội vã chạy ra giếng.

Sau 8 bệnh tật, chị Thanh sức khỏe ngày càng yếu trong khi gia sản đã khánh kiệt.

Bà Bùi Thị Thanh (55 tuổi, vợ ông Tùng) nguyên phục vụ trong Tỉnh đội Nghệ An. Về hưu, bà xoay sở làm đại lý bán thuốc tây và sống chật vật bằng đồng lương hưu. 

Ông Tùng cũng có thời gian phục vụ trong quân ngũ, sau đó về quê làm kế toán hợp tác xã. Về hưu, nhà không có lấy 1 tấc ruộng đất, ông tất bật đi làm thợ xây, đóng gạch, đốt than, rồi cả chạy xe ôm kiếm tiền nuôi vợ con.

Thế rồi bà Thanh đổ bệnh. “Tui nhớ là bà ấy bắt đầu bị từ năm 2005. Khi đó vợ tui cứ kêu đau mắt. Uống thuốc mãi không ăn thua, tui đưa vợ đi viện tỉnh khám thì được chẩn đoán bong võng mạc.

Tui vội đưa bà ấy ra Bệnh viện Mắt TƯ rồi Bệnh viện K khám thì được kết luận bị u hắc mạc, phải múc mắt đi” – ông Tùng kể lại giọng buồn bã.

Để có tiền chạy chữa cho vợ, ông Tùng phải cầm cố hết tài sản, kể cả sổ lương hưu.

“Lần đó tui với vợ ở hẳn ngoài Hà Nội 3 tháng để điều trị. Tiền bạc góp nhặt không đủ, tui phải chạy vạy bà con lối xóm kiếm tiền chạy chữa cho vợ. Bức bí quá, tui mang bìa đất đi ngân hàng thế chấp vay 50 triệu, sau đó lại cầm cả sổ lương hưu. Thế mà chẳng đủ chú à!

Bà ấy múc đi 1 con mắt, chỉ ngồi được một chỗ, lại đau liên miên nên công việc lớn nhỏ trong nhà tui gánh hết. Gần chục năm qua, một tay tui lo hết nấu nướng, giặt giũ, rửa bát,…kể cả chuyện dắt bà ấy đi vệ sinh cũng đến tay tui. 

Thế nhưng thời gian tui trực ở bệnh viện còn nhiều hơn. Kể từ khi múc mắt, cứ 3 tháng tui lại phải đưa vợ đi Hà Nội điều trị” – ông Tùng buồn bã kể.

Ông bà có 2 đứa con. Đứa lớn lấy chồng tận ngoài Thanh Hóa chẳng mấy khi về nhà. Đứa còn lại mới học lớp 7. “Thằng con tui mới học lớp 7 nhưng đã biết thương mẹ. Đêm hôm mẹ nó đau hay khát nước, nó vẫn dậy cầm đèn soi để tui dắt bà ấy đi.

Có lần nó đi học về nghe vợ tôi nhắc chuyện nợ nần. Nó bảo “mẹ lo gì, người ta nợ tiền tỷ còn trả được, nhà mình mới nợ 150 triệu, lớn lên con đi làm kiếm tiền trả nợ hết”. Hai vợ chồng tui chỉ biết nhìn nhau khóc thôi chú ơi!” – ông Tùng nói đến đây thì nước mắt trào ra.

Vợ ốm đau, ông Tùng phải cáng đáng mọi việc; ngay cả việc dắt vợ đi vệ sinh.

Bà con hàng xóm cho biết, trước đây vợ chồng ông Tùng ở trong căn nhà ọp ẹp sát đường 7. Khi QL 7 mở rộng, hai ông bà nhận được ít tiền đền bù đã xây được căn nhà. Thế nhưng bà Thanh lâm bệnh nặng, ông Tùng đã phải cầm cố bìa đỏ để vay 50 triệu chạy chữa cho vợ.

“Mai mốt đến hạn chẳng biết lấy gì mà trả, lúc đó chắc dắt nhau ra đường dựng lều mà ở. Gần đây vợ tui đau nặng, mắt sưng quá tui phải đưa đi viện khám thì các bác sỹ cho biết phải mổ gấp để sửa xương mũi, thay xương hàm. Nếu không điều trị kịp sẽ rất nguy kịch.

Hai vợ chồng tui dắt nhau về nhìn nhau mà khóc! Không còn một xu dính túi, lấy tiền đâu mà đi bệnh viện. Ước gì tui có 100 triệu chữa bệnh cho vợ, dẫu phải khổ sở răng tui cũng cam lòng” – ông lão òa khóc thực sự.

Cao Thái – Duy Quang

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Nguyễn Cảnh Tùng (57 tuổi, xóm 6, Nam Sơn, Đô Lương, Nghệ An)

2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ bà Bùi Thị Thanh ở Nghệ An)

3,- Qua TK ngân hàng Vietcombank:
Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài:
- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam
-SWIFT code: BFTVVNVX

4, - Qua TK ngân hàng Viettinbank:
Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VietNamnet
Số tài khoản: 1020.1000.158.2330
Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand
- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Swift code:ICBVVNVX122

5.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881
Email: banbandoc@vietnamnet.vn