"Vừa thi Việt Nam Idol xong thì Linh đã có “đại gia” chống lưng rồi đấy chứ, đầu tiên là “đại gia” BHD này, và ngay sau đó là công ty Thanh Việt, ekip làm việc chung với Linh" - quán quân Việt Nam Idol cho biết.


Thường từ chối hát "Chỉ là giấc mơ" mà chẳng hiểu vì sao

-Trong chương trình “Cầm tay mùa hè” ở Hà Nội, nhiều người đã rất lo là Uyên Linh sẽ bị đuối khi hát cùng đàn chị Thanh Lam, nhưng sau khi chương trình diễn ra lại gây được tiếng vang và thành công hơn cả mong đợi. Vậy khi đem chương trình này vào Nam, cá nhân Linh có cảm thấy áp lực lắm không vì lượng khán giả cuồng Uyên Linh trong thành phố không hề nhỏ?

Có lẽ “Cầm tay mùa hè” là chương trình quy mô đầu tiên mà Linh biểu diễn chính thức tại TP.Hồ Chí Minh kể từ sau Việt Nam Idol, vì vậy những ngày này Linh đang cảm thấy rất háo hức và mong đợi đến ngày hôm đó. Còn chuyện mọi người cảm thấy lo sợ khi Linh đứng cạnh chị Thanh Lam sẽ bị đuối thì cá nhân Linh thấy điều đó cũng rất là bình thường, bởi đúng là như vậy mà. Thử hỏi làm sao một ca sĩ vừa mới chân ướt chân ráo bước vào nghề có đủ kinh nghiệm và làm chủ sân khấu tốt như một ca sĩ đàn chị đã đi hát mấy chục năm chứ.

Và khi có cơ hội được hát cùng đàn chị thì bản thân một ca sĩ trẻ như Linh phải tự ý thức rằng, mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, học hỏi nhiều hơn nữa từ những bài học và kinh nghiệm của những người đã đi trước. Chính vì bản thân Linh đã xem việc này là một điều hết sức hiển nhiên nên Linh chỉ biết cố gắng hơn thôi, chứ không thấy áp lực hoặc tâm lý gì quá nặng nề như mọi người nghĩ đâu.

Màn kết hợp giữa Uyên Linh và Thanh Lam trong "Cầm tay mùa hè"

- Ở đêm diễn trước đây, khách mời Hà Linh từng bị đánh giá là khá đuối sức so với 2 nhân vật chính Lam - Linh, thế nên khi chương trình tiếp tục diễn ra lần 2 như thế này, nhiều người cũng cảm thấy lo ngại không biết kịch bản người nổi trội, người lép vế sẽ tiếp tục được lặp lại?

Linh nghĩ ở mỗi thời điểm, cùng một sự việc xảy ra vẫn có thể sẽ mang lại những kết quả khác nhau. Nếu như ở Hà Nội màn song ca giữa Linh và chị Hà Linh chỉ mới ở mức “tạm ổn”, thì biết đâu khi vào Sài Gòn, với không khí náo nhiệt của Thành Phố, được trình diễn ở một nhà hát khác, đối tượng khán giả cũng khác, biết đâu màn song ca này lại được thể hiện hay hơn ở Hà Nội thì sao? Tất cả đều đang ở thì tương lai nên tốt nhất là mọi người hãy cùng chờ đến ngày hôm đó, sau khi xem xong chương trình, chính khán giả sẽ là người đánh giá xem tiết mục kết hợp đó có tốt hay không.

- Được biết Hà Linh và Uyên Linh là bạn bè chơi rất thân với nhau từ rất lâu. Tuy cùng xuất thân từ trường Ngoại Thương và Sao Mai nhưng về tuổi nghề thì Uyên Linh vẫn là đàn em của Hà Linh. Thế nhưng ở thời điểm này Uyên Linh được biết đến và nổi tiếng hơn đàn chị của mình rất nhiều, liệu điều này có ảnh hưởng đến mối quan hệ thân thiết của cả hai?

Chị Hà Linh là một ca sĩ có giọng hát và nhạc cảm cực kỳ tốt, kỹ thuật của chị ấy cũng tốt hơn Linh rất nhiều. Hai chị em đã chơi thân với nhau từ rất lâu rồi, Linh còn nhớ đó là những ngày hai đứa còn là sinh viên đạp xe cọc cạch, lúc nào cũng lân la đi hát karaoke, rồi cũng nhiều lần rủ nhau ra quán xá lề đường rất vô tư hồn nhiên, tình cảm mà Linh và chị Hà Linh dành cho nhau có thể lên đến mức độ bạn bè tri kỷ rồi vì hai đứa quá hiểu rõ tính cách của nhau, vì vậy những chuyện này hoàn toàn không ảnh hưởng gì hết, thậm chí hai chị em còn cảm thấy hết sức bình thường và chẳng ai bận tâm đến nó cả.

Uyên Linh và Hà Linh trong buổi tập chương trình tại Hà Nội

- Trong “Cầm tay mùa hè”, liệu sẽ có sự kết hợp nào giữa Phạm Anh Khoa và Uyên Linh chứ?

Theo dự kiến ban đầu thì lần này Linh và Anh Khoa sẽ thể hiện một ca khúc tiếng Anh có tên “Simply the best”, đây cũng là bài mà Linh đã từng hát solo trong “Cầm tay mùa hè” ở Hà Nội. Vì là lần đầu tiên hai anh em kết hợp với nhau nên Linh cũng đang rất háo hức và mong đợi, không biết tiết mục này sẽ như thế nào nữa (cười).

- Bản phối mới của ca khúc “Chỉ là giấc mơ” mà Linh đã trình diễn trong đêm nhạc “Cầm tay mùa hè” dường như không nhận được nhiều tình cảm của khán giả như bản phối cũ trong VN Idol, Linh có biết điều đó?

Linh cũng biết về điều này sau khi lên youtube và một số diễn đàn để xem phản hồi của khán giả, thậm chí cách đây vài ngày, ngay cả mẹ và em gái Linh sau khi mở ra xem cũng nói rằng: “Mẹ vẫn thích con hát da diết như trong Việt Nam Idol hơn, từ ánh mắt, cử chỉ cho tới giọng hát đều rất tâm trạng.” Có lẽ bài “Chỉ là giấc mơ” trong VN Idol sẽ là phiên bản mà Linh thể hiện tốt nhất, và sau này dù Linh có remix lại thế nào cũng không thể hay hơn như thế nữa.

Mặc dù vậy, nhưng hiện nay cá nhân Linh lại cảm thấy thích bản phối mới hơn vì nó mang hơi thở của thời đại, tiết tấu nhanh nhưng không có nghĩa là nó không sâu sắc. Nhớ lại lần nhận được bản phối từ nhạc sĩ Quốc Trung, Linh cảm thấy khá ngỡ ngàng vì đây được xem là một sự thay đổi, cách tân trong đầu mình về tư duy bài hát, và sau khi đã nghe ngấm rồi thì Linh lại thấy cực kỳ yêu thích bản này. Linh nghĩ có thể khi các bạn nghe trên sân khấu, những tiếng tạp âm ồn ào bên ngoài đã khiến cho mọi người chưa cảm nhận được hết vẻ đẹp của bản phối mới, nhưng chắc chắn khi ra đĩa, khán giả sẽ có thể cảm nhận được trọn vẹn nhất về “Chỉ là giấc mơ” bản remix, thực sự rất khác với những gì mọi người đã và đang nghe trên youtube.


Uyên Linh từng khiến khán giả "nổi da gà" với ca khúc "Chỉ là giấc mơ" trong Việt Nam Idol

- Phải chăng vì đã thể hiện ca khúc này nhiều lần nên Linh đã thấy “chán” và muốn hát bản remix để có cảm xúc mới mẻ hơn?

Linh có một điểm lạ là khi hát bài nào càng nhiều thì hình như Linh lại hát càng hay, còn với những bài mà Linh chỉ hát lần đầu, do mức độ tiếp xúc và cọ xát chưa nhiều nên đôi khi vẫn còn vấp phải nhiều lỗi chưa ưng ý, nên chắc chắn với Linh sẽ không bao giờ có chuyện hát càng nhiều càng chán đâu (cười). Tuy nhiên, có 2 bài mà Linh cực kỳ ít hát khi đi diễn đó là “Chỉ là giấc mơ” và “Sao chẳng về với em”, mặc dù rất nhiều lần khán giả đã yêu cầu Linh thể hiện hai bài này nhưng Linh thường tìm cách từ chối để chuyển sang hát bài khác. Nghĩ lại thì Linh thấy mình vô cùng có lỗi với khán giả, vì họ muốn nghe mình hát nhưng mình lại phản ứng như thế, nhưng nếu được hỏi nguyên nhân thì Linh cũng chẳng biết lý do tại sao nữa, có lẽ đó là do cảm xúc và sở thích của Linh khi đi diễn là muốn hát những bài sôi động hơn.

Chỉ sợ tin đồn làm ảnh hưởng đến người thân, gia đình

- Trong khi Á Quân Văn Mai Hương đã ra single đầu tay thì Quán quân Idol Uyên Linh vẫn im thin thít, thời điểm này album của Linh đã được thực hiện tới đâu rồi nhỉ?

Tới thời điểm này, có thể nói về phần nhạc thì anh Quốc Trung đã hoàn thành xong hết rồi, tất cả chỉ còn lại phần hát của Linh thôi. Nhưng mỗi khi thu xong, lúc nghe lại Linh cứ cảm thấy mình thể hiện vẫn chưa tốt, thành ra cứ phải thu đi thu lại mãi.

Nhưng nói thì nói vậy thôi, chứ hiện nay album của Linh cũng đã gần xong rồi đấy, nhưng về tiến độ thì vẫn bị chậm hơn so với dự kiến ban đầu là phát hành vào tháng 6 vừa qua. Nguyên nhân chính là do có một số chương trình quan trọng diễn ra, điển hình như “Cầm tay mùa hè”, nên Linh vẫn chưa thể bắt tay thực hiện nốt phần còn lại của album. Hiện nay Linh và ekip của mình đang phải chạy nước rút để kịp giới thiệu sản phẩm đầu tay này của mình đến với khán giả sớm nhất có thể.

- Nhiều ca sĩ, nghệ sĩ đi trước khi bước chân vào giới nghệ thuật, chắc chắn họ sẽ được đưa vào tầm ngắm của các đại gia. Hỏi thật, kể từ ngày đăng quang tới giờ, Uyên Linh đã từng “đụng mặt” đại gia nào chưa?

Vừa thi Việt Nam Idol xong thì Linh đã có “đại gia” chống lưng rồi đấy chứ, đầu tiên là “đại gia” BHD này, và ngay sau đó là công ty Thanh Việt, ekip làm việc chung với Linh. Như vậy cũng đã đủ rồi đâu cần phải có thêm đại gia nào nữa, đúng không? (cười)

- Bây giờ nổi tiếng rồi, Uyên Linh ra đường phải trau chuốt hơn, hành động cũng phải giữ ý, nói chuyện cũng không được thoải mái vô tư như xưa, chắc để làm quen được với điều này cũng là một khó khăn đối với người thích sống vô tư như Linh nhỉ?

Thật ra bất cứ ngành nghề nào cũng vậy chứ không riêng gì lĩnh vực nghệ thuật, ai bước chân ra xã hội để đi làm cũng phải có lúc họ phải thay đổi để phù hợp với môi trường mà mình đang làm việc. Nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, dù mình có cố cách mấy cũng không thể thay đổi hoàn toàn được đâu, mình vẫn là chính mình đấy thôi, nhưng điều quan trọng nhất là phải biết uốn nắn bản thân trong một chừng mực nào đó để thích hợp với những người xung quanh.

- Linh có biết, nhiều người họ không thích chị chỉ vì bản tính thẳng thắn và dễ mất lòng của Linh?

Thú thật trước đây Linh rất thẳng tính, hay nói ra những lời vô cùng nặng nề, và cũng biết điều này đã khiến cho không ít người cảm thấy giận và buồn Linh, nhưng đó là thời điểm Linh còn khá trẻ và bồng bột, qua một thời gian thì Linh cũng sẽ phải lớn lên, suy nghĩ chín chắn hơn, có thể nói thẳng nhưng đã biết cách nói làm sao để không làm mất lòng người đối diện. Mà Linh nghĩ, sống trên đời này rất khó để khiến cho tất cả mọi người đều phải yêu mến mình hết được, yêu ghét là quyền của mỗi người mà, chỉ mong sao cho những ai đang ủng hộ mình sẽ tiếp tục sát cánh cùng mình trên chặng đường phía trước thôi.

- Gia đình Linh có biết những thị phi, scandal xung quanh Linh trong thời gian vừa qua? Họ đã phản ứng thế nào khi thấy con gái của mình vừa mới nổi tiếng đã liên tục bị “vùi dập” trên mặt báo như thế?
 
Biết chứ, mẹ của Linh đọc báo rất thường xuyên, mẹ cũng cũng không phải là người cứng rắn như Linh để có thể đối diện với tất cả những tin đồn. Dĩ nhiên khi nghe người ta nói những điều không hay về người thân của mình thì ai mà chẳng cảm thấy bực mình, thế nên mỗi khi đọc báo thấy họ viết những chuyện về Linh, mẹ vẫn thường gọi điện hỏi Linh về thực hư câu chuyện ra sao. Cá nhân Linh thì thấy mọi tin đồn đó là bình thường, mình là người trong cuộc nên biết rõ những điều trên báo viết là đúng hay sai, có thật sự là như thế không. Linh chỉ sợ những chuyện này làm phiền đến gia đình, người thân của mình thôi chứ bản thân Linh thì không thành vấn đề.
 
Theo 24h.com.vn