Sáng nay (13/1), nhiều người đổ về khu vực phủ Tây Hồ đi lễ cuối năm khiến các tuyến đường tại đây rơi vào cảnh ùn tắc giao thông.

Phủ Tây Hồ mở cửa từ 6-18h hàng ngày. Vào những ngày lễ như hôm nay, lượng người tập trung đông nhất lúc 9-15h.

Hầu hết du khách đeo khẩu trang, tuy nhiên, trong sân phủ vẫn có khá nhiều người tạm tháo ra để đọc lời khấn. Lực lượng bảo vệ liên tục kiểm tra và nhắc nhở, những trường hợp không tuân thủ đều được mời ra về.

Trao đổi với VietNamNet, Trưởng ban Quản lý phủ Tây Hồ Trương Tiến Hồi cho biết: “Chúng tôi đã phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho du khách đến làm lễ dịp cuối năm. Chúng tôi cũng đề nghị lực lượng chức năng luôn túc trực để bảo đảm an ninh, trật tự khu vực”.

Theo ông Hồi, dự kiến ngày hôm nay phủ Tây Hồ sẽ đón khoảng 10 nghìn lượt khách tham quan, làm lễ.

{keywords}
Nghìn người ken chật ních, đặc biệt là khung giờ buổi trưa.
{keywords}
Thời tiết tại Hà Nội ngày mùng 1 cuối cùng của năm Âm lịch, nhiệt độ lên đến 19 độ C, ấm hơn những ngày trước.
{keywords}
 
{keywords}
Phía trước sân đền, người người tìm cách tiến sâu vào trong để đặt đồ lễ lên ban thờ.
{keywords}
 
{keywords}
Khu vực điện chính chật kín người đi lễ.
{keywords}
Trong cảnh chen lấn, các mâm lễ được nhiều người đội lên đầu
{keywords}
Dù có hòm công đức nhưng mọi người đều rải tiền lẻ lên ban thờ.
{keywords}
Các ban thờ trong phủ luôn trong tình trạng quá tải.
{keywords}
Bảo vệ kiêm luôn việc thu dọn bát hương do người đi lễ cắm quá nhiều, dễ gây hỏa hoạn. Mặc dù phủ Tây Hồ có biển thông báo hạn chế đốt hương nhưng tình trạng vẫn không giảm
{keywords}
Lò hóa vàng của phủ đỏ rực lửa trong ngày hôm nay.
{keywords}
 
{keywords}
 

Trần Thường

Người Sài Gòn co ro trong tiết trời lạnh 19 độ

Người Sài Gòn co ro trong tiết trời lạnh 19 độ

Thời điểm từ 5h30 đến 7h, nhiệt độ luôn ở mức 19 độ C khiến người dân cảm nhận được được cái lạnh nhất từ đầu năm đến nay ở TP.HCM.