Con vào trong phòng thi, các bậc phụ huynh ở ngoài thấp thỏm không yên. Người thì luôn trong trạng thái căng thẳng, người lại lấy cờ giải khuây. Có phụ huynh còn "làm một giấc" để chờ con báo cáo kết quả...

TIN BÀI KHÁC

Năm nào cũng vậy, cứ con thì là bố mẹ cũng cùng thi. Con ở trong phòng thi với kiến thức, bố mẹ ở ngoài thi với thời gian, thời tiết...nhưng tất cả đều căng thẳng như nhau. Nhiều phụ huynh lấy đánh cờ, hút thuốc để giải khuây nhưng cũng có những phụ huynh luôn miệng ngồi cầu nguyện cho con mình thi đỗ.

Dưới đây là một số khoảnh khắc về phụ huynh và sĩ tử trong ngày thi ĐH đầu tiên của khối A:


Chờ con trong phòng thi, phụ huynh tranh thủ "bắn" điếu thuốc lào để giải toả căng thẳng (Ảnh: Dân Việt)

Nhiều phụ huynh còn tổ chức đánh cờ để "giết thời gian" (Ảnh: Dân Việt)

Số khác lại "làm một giấc" để đảm bảo sức khoẻ ngày mai tiếp tục đèo con "lai kinh ứng thí"

Ông bố này luôn căng thẳng, lo lắng không biết con trong phòng thi có làm bài được không. Thỉnh thoảng ông lại lẩm  bẩm cầu nguyện cho con thi đỗ.

Phụ huynh này khóc ròng khi biết con cận 3 độ mà lại quyên kính trong cặp sách.

Nhiều phụ huynh đứng trên cầu đi bộ để ngóng con


...đôi mắt xa xăm hướng về nơi phòng thi của con.

...hay chống tay suy ngẫm

Chờ thi buổi chiều, tấm lưng của bố làm luôn chiếc "giường" cho con chợp mắt

Ngồi quạt cho con ôn bài chờ thi buổi chiều

Nhiều phụ huynh và sĩ tử nhờ sân của chùa Láng để nghỉ ngơi

Ngồi thúc giục con ăn để lấy sức chiều thi tiếp

HK (tổng hợp)