ZOTAC United – Một đội tuyển nhược tiểu?

So với mùa giải trước, ZOT không có quá nhiều sự thay đổi. Tuy vậy những gì họ đã và đang thể hiện là rất khó chấp nhận, nhất là với một đội đứng thứ 4 VCSA Mùa Xuân 2015 với 22 chiến thắng sau 30 vòng, xếp trên cả Full Louis, ASUS Fate lẫn Hanoi Dragons.

ZOT kết thúc tuần 3 với trận thua bất ngờ trước hiện tượng mới nổi Saigon Bao Cuong. Bước sang tuần thi đấu thứ 4, ZOT dự đoán sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi lần lượt phải chạm trán GIGABYTE Full Louis, Saigon Jokers và Hanoi Dragons. Và quả thực họ đã thua một cách không thể thảm hại hơn. Dù rất cố gắng khi chọn những vị tướng lạ, ít xuất hiện như Pantheon đi rừng hay Corki đường giữa nhưng kết quả vẫn chỉ có một. So với meta hiện tại, khi mỗi trận đấu thường kéo dài tới phút 40 thì ZOT để thua khá chóng vánh, thậm chí trước GFL, họ đã phải buông chuột khi đồng hồ mới điểm đến phút 25. Dẫu biết GFL, SAJ và HND đang có phong độ cực cao thì cái cách mà ZOT để thua là không thể chấp nhận được.

Ví dụ điển hình nhất cho sự khủng hoảng của ZOT phải kể đến trận thua tan nát trước GFL. Một điều mà ai cũng biết, đó là SofM sẽ đảo lên đường trên từ sớm để gank giúp Violet nhưng có vẻ như Yong không nhận ra điều đó. Bên cạnh đó, đường dưới của ZOT biết Irelia bên mình mất Dịch Chuyển còn Hecarim của đối phương còn nhưng vẫn cố gắng trao đổi hiêu thức. Và như một lẽ dĩ nhiên, 2 vs 3 thì bộ đôi bên phía ZOT không có cửa. Những phút sau đó, hai vị trí quan trọng nhất là đường trên và đường giữa của ZOT liên tục bị dồn ép và thậm chí là mất mạng. Đồng hồ mới chuyển sáng phút 15 thôi nhưng tỷ số đã là 8-2 và trận đấu cũng đã được định đoạt. Thua kém về trình độ, kĩ năng cá nhân đã đành nhưng ZOT cũng chẳng khá hơn về mặt chiến thuật. Không thích ứng được với meta hiện tại, đội hình thiếu gắn kết, không có người dẫn dắt là những nguyên nhân chính dẫn đến tình cảnh hiện tại của ZOT. Điểm sáng hiếm hoi duy nhất là Henry cũng đang đuối dần và liệu có phép màu nào cứu được ZOT đây?

Hanoi Skyred – Tiếp đà hưng phấn

Mùa trước, trái ngược với ZOT, Hanoi Skyred chưa bao giờ biết đến mùi vị của nửa trên BXH. Mùa này, những chàng trai đến từ Hà Nội đang cho thấy sự trưởng thành vượt bậc, và điểm nhấn lớn nhất phải kể đến chiến thắng trước ứng cử viên số một cho chức vô địch, Boba Marines.

Không như những bại tướng trước đó của BM, HSR không nhắm đến QTV và Archie khi tập trung hoàn toàn sự chú ý vào mắt xích mới, Optimus. Tước đi Sivir, Jinx và ngay lập tức lấy về Kalista, HSR đã ép Optimus phải chọn cho mình vị tướng không được thuận tay, Lucian. Bên cạnh đó, họ cũng cố tình thả ra Kog’Maw, quân bài yêu thích của QTV và được sử dụng rất nhiều thời gian gần đây, để rồi có những sự lựa chọn khắc chế dễ dàng.

Ở đường trên, StormEye thi đấu cực kì tỉnh táo, chấp nhận đứng xa hít kinh nghiệm khi biết rằng mình sẽ là mục tiêu số một của BM. Thật vậy, liên tiếp là Tik cũng như Archie đảo lên gank nhưng đều không hiệu quả. Và đến thời điểm “máu dồn lên não”, Optimus và Archie đã không giữ được sự tỉnh táo khi quyết định băng trụ không tầm nhìn. Sau đó không lâu, bộ đôi đường dưới của HSR cũng liên tiếp báo tin vui khi hạ gục thành công Optimus và Junie. Phút 22, tỷ số đã lên tới 12-4 nghiêng về HSR, một con số không ai dám nghĩ đến trước khi trận đấu bắt đầu. Trên cơ hoàn toàn, bắt bài mọi chiến thuật cũng như tình huống di chuyển của BM là những gì có thể nói về HSR trong trận đấu này.

Những điểm nhấn khác

Bên cạnh trận đấu thăng hoa của HSR, HNP cũng đã tìm được cho mình chiến thắng đầu tiên (hạ gục CyberCore TGA). Cùng với đó, Saigon Bao Cuong sau những tháng ngày “sung sướng trên mây” thì đã bị kéo trở lại thực tại sau 3 trận toàn thua tuần này, trong đó có thất bại muối mặt trước Saigon Panthers.

Kết quả thi đấu tuần 4

Bảng xếp hạng sau tuần 4

 

Bảo Việt