Cuộc thi marathon (nam-nữ) diễn ra từ 6h sáng 6/5. Thời tiết nắng nóng lên tới gần 40 độ C khiến nhiều VĐV phải bỏ cuộc. Tuy nhiên, tất cả 4 VĐV của Việt Nam thi đấu ở nội dung này đều về đích, không chỉ giành huy chương mà còn để lại hình ảnh chiến đấu kiên cường.

Đó là trường hợp của VĐV Nguyễn Thị Ninh ở nội dung marathon nữ. Trên đường chạy 42km đầy khắc nghiệt, VĐV Việt Nam bị mất nhiều sức lực do trời nắng nóng. Dù vậy, cô vẫn quyết tâm hoàn thành cuộc đua trước khi ngã lăn ra đất vì kiệt sức.

Nguyễn Thị Ninh từ chối lên xe cứu thương

Ngay lập tức Nguyễn Thị Ninh được đưa lên xe lăn đưa vào khu vực có bóng râm. Các bác sĩ phải cho VĐV Việt Nam thở ô xy và chườm đá, sau đó định đưa lên xe cứu thương để cấp cứu.

Tuy nhiên, Nguyễn Thị Linh từ chối lên xe cứu thương và trở về khu lều của đoàn Việt Nam tiếp tục phục hồi.

Trong sáng nay, nhiều VĐV marathon phải bỏ cuộc vì thời tiết khắc nghiệt. Ở nội dung marathon của nữ, VĐV Odekta Elvina Naibaho (Indonesia) giành HCV và sau đó ngất ngay ở vạch đích. Cô được di chuyển bằng xe lăn, sơ cứu và chuyển lên xe cứu thương nhập viện khẩn cấp.

Hoàng Nguyên Thanh không bảo vệ được HCV

Dù được kỳ vọng nhưng Việt Nam không có VĐV nào giành HCV ở nội dung marathon. ĐKVĐ Hoàng Nguyên Thanh chỉ có được tấm HCĐ với thành tích 2 giờ 35 phút 50 giây, kém xa thành tích 2 giờ 25 phút 08 giây tại SEA Games 31 từng giúp anh giành HCV.

Người giành HCV ở nội dung này là chân chạy kỳ cựu 37 tuổi người Indonesia, Agus Prayogo, từng thua chính Nguyên Thanh ở SEA Games 31.

Lê Thị Tuyết trong lần đầu dự SEA Games suýt làm nên bất ngờ

Ở nội dung nữ, VĐV tí hon 19 tuổi, cao chỉ nhỉnh hơn 1,45m và nặng vỏn vẹn 37 kg Lê Thị Tuyết mang về tấm HCB cho tuyển điền kinh Việt Nam với thành tích 2 giờ 49 phút. Đáng chú ý, Lê Thị Tuyết có nhiều thời điểm dẫn đầu cuộc đua nhưng sau đó bị đối thủ vượt lên. Cô chỉ về sau VĐV giành HCV khoảng 300m.

Chiều 6/5, các nội dung thi đấu đi bộ khởi tranh từ 16h00. Tuyển điền kinh Việt Nam đặt nhiều hy vọng giành HCV từ chị em Thanh Phúc, Thanh Ngưng.