(Kỷ niệm 65 năm Phú Thọ - Bách khoa)

Tôi về thăm lại mái trường xưa 
Khi tóc đã bạc màu sương gió 
Cổng trường xưa đường vào kỷ niệm 
Thời sinh viên sôi nổi mộng mơ 

Nhớ ngày ấy sân trường rợp nắng 
Cây huỳnh đàn đã trổ vàng bông
Khoa Thủy Lợi nhìn sang khoa Hóa
Ngày ấy tôi yêu một bóng hồng 

Khoa Xây Dựng đường vào ngập nước 
Khi mùa mưa nặng hạt tháng mười 
Giảng đường lớn thầy đang đứng lớp 
Nhìn sang anh em mĩm nụ cười 

Thư viện trường ta ngồi đọc sách
Lại miên man suy nghĩ mộng mơ 
Những trang sách cho ta kiến thức 
Anh bên em dệt những vần thơ 

Khoa Địa chất - Dầu khí công trình khám phá 
Những tài nguyên nguồn lực quốc gia 
Cơ khí Động lực chuyên ngành sáng tạo
Máy ô tô kỹ thuật hàng không…
Cuối khuôn viên khu thể thao tổng hợp
Xưởng thực hành cơ khí sinh viên 
Chân rảo bước thềm hoa hoài niệm
Bao vui buồn thời mơ mộng sinh viên 
Tất cả những nơi đây đã vào miền ký ức 
Những mối tình lãng mạn đáng yêu

Tôi trở lại mái trường xưa yêu dấu
Phú Thọ - Bách khoa đào tạo nhân tài 
Bao nhiêu thế hệ trưởng thành cống hiến 
Công thầy cô như biển cả bao la 
Thầy cô ơi giờ tuổi đã già Tóc đã bạc đang về đây họp mặt 
Kỷ niệm sáu lăm năm 
thầy cũ trường xưa 
Học trò nay tóc cũng trắng phong trần sương gió 
Gặp lại nhau mừng rỡ biết bao
Những kỷ niệm năm nào hàn huyên tâm sự 
Cùng sẻ chia những buồn vui mất mát
Giành cho nhau những lời chúc ngọt ngào 

Sài Gòn chớm đông trời mát dịu 
Cây bàng giờ lá đỏ thẫm màu
Như thương nhớ thầy cô đã khuất 
Trường cũ người xưa sao vắng bóng 
Thầy ra đi biền biệt phương trời 
Vẫn nhớ mãi bóng hình thầy trên bục giảng 
Đang say sưa truyền thụ tinh hoa 
Những kiến thức tầm cao đại học 
Mong lớp học trò tới bến vinh quang
Nay chúng em đã trưởng thành danh phận 
Đứng giữa sân trường ngập tràn ánh nắng
Nhớ công thầy em đốt nén tâm hương.

Trương Hòa Bình (Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ)