Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã tiết lộ về tuổi thơ “nổi loạn” của mình cũng như những hoài bão nghề nghiệp từ sớm và lý do tại sao ông không bao giờ uống rượu.


Trong một buổi phỏng vấn với Fox News vào hồi tháng 9, trước khi dành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, ông Trump đã được hỏi về người anh trai Freddy, người đã qua đời vào năm 1981.

{keywords}
Freddy (người đứng giữa) qua đời vì chứng nghiện rượu.

Nhắc tới một bức ảnh của Freddy và các thành viên khác trong gia đình được treo trên tường, người sáng lập TMZ kiêm dẫn chương trình Harvey Levin nói với ông Trump rằng: “Ông ấy đã qua đời khi mới 42 tuổi vì chứng nghiện rượu”.

Tỷ phú New York và giờ là Tổng thống đắc cử cũng đáp lại: “Tôi chưa bao giờ uống một ngụm rượu vì anh trai mình”.

Trước đó, Trump từng nói với Newsweek rằng Freddy, hơn ông 8 tuổi, đã khuyên em trai mình không uống rượu.

“Ông ấy nói với tôi ‘Đừng bao giờ uống rượu’”, ông nhớ lại.

{keywords}
Donald Trump không bao giờ uống rượu sau cái chết của anh trai.

Trong buổi phỏng vấn với Fox News, ông Trump cũng kể khi đến tuổi trưởng thành và nghĩ về nghề nghiệp sẽ theo đuổi, ông nói ông thích sản xuất phim hơn là học kinh doanh.

“Tôi muốn làm phim điện ảnh. Tôi thích nó. Tôi thích vẻ đẹp huyền ảo của các bộ phim”.

Trump nói cha ông đã gửi ông tới Học viện Quân sự New York từ năm 13 tuổi vì muốn ông sẽ rèn luyện được tính kỷ luật ở đó. Ông thừa nhận hồi nhỏ khá nổi loạn và ông không hề oán trách về quyết định của cha mình.

Sầm Hoa

Siêu xe bọc vàng dành riêng cho ‘Tổng thống Trump’

Để lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ ngày 20/1/2017 thêm ấn tượng, một công ty của Lativa tuyên bố chế tác riêng một siêu xe cho Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Quyền lực Obama có bị suy giảm sau khi Trump đắc cử?

Thời gian còn lại ở Nhà Trắng của Tổng thống Mỹ Barack Obama chỉ còn đếm từng ngày.

Donald Trump chọn Tổng Chưởng lý và Giám đốc CIA

Tổng thống đắc cử Donald Trump dường như đã chọn xong vị trí Tổng Chưởng lý và Giám đốc CIA.