![]() |
| Cố Thiếu tướng - GS. Nguyễn Đình Ngọc |
Dù ở vị trí công tác nào, ông cũng để lại trong tâm trí của mọi người hình ảnh một vị tướng chân thành, giản dị nhất mực.
Tổng Thư ký Hội Tin học TP. HCM Phạm Thiện Nghệ - một trong những học trò của GS. Nguyễn Đình Ngọc - xúc động nhớ lại: "Tôi là học trò của thầy Ngọc trong những năm 1970- 1973 ở trường ĐH Khoa học Sài Gòn. Thầy Ngọc đã dạy tôi môn Lý thuyết đàn hồi và lập trình "điện toán" ngôn ngữ PL1 ở bậc cử nhân, môn Toán và Địa triều ở bậc Tiến sĩ Đệ Tam cấp. Cho đến tận đến tận bây giờ, trong ký ức của tôi vẫn ăm ắp những kỷ niệm về thầy. Thầy Ngọc không những là người thầy lớn của chúng tôi mà còn là một trí thức yêu nước, một nhà khoa học lừng lẫy, một chiến sĩ cách mạng âm thầm cống hiến".
Ông Nghệ bộc bạch: "Theo nhận định của tôi, GS Nguyễn Đình Ngọc là một trong những người đầu tiên xây dựng nền CNTT Việt
Có một chuyện mà mãi sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, giới trí thức Sài Gòn mới được biết rộng rãi: Vào tháng 9/1969, trong một lần họp Hội đồng Khoa học của trường ĐH Khoa học Sài Gòn, thầy Nguyễn Đình Ngọc đột nhiên đứng phắt dậy tuyên bố: "Hôm nay tôi có thông tin về một nhà cách mạnh lừng lẫy của phong trào độc lập Việt Nam, ông Hồ Chí Minh đã mất. Tôi đề nghị chúng ta có một phút mặc niệm cho Người". Lúc đó, cả Hội đồng giáo sư đều nhất loạt đứng dậy mặc niệm. Các giáo sư của Đại học khoa học Sài Gòn chỉ nghĩ rằng GS. Nguyễn Đình Ngọc là một người thân với cộng sản chứ không hề biết ông là chiến sỹ điệp báo. Hành động này của thầy Ngọc có thể nói là một hành động "can trường" xuất phát từ lòng kính yêu Bác tràn đầy.
Sau năm 1975, GS. Nguyễn Đình Ngọc được Bộ trưởng Bộ Công an mời ra Bắc. Do giàu kinh nghiệm công tác trong ngành máy tính nên ông được giao nhiệm vụ tham gia tiếp cận hệ thống máy tính của Mỹ để lại và tiếp nhận các hệ thống máy tính mới của Liên Xô. ở Bộ Công an, GS. Nguyễn Đình Ngọc đã đảm nhiệm vị trí Cục trưởng Cục Khoa học, Viễn thông và Tin học và được phong hàm Thiếu tướng Công an nhân dân.
GS. TS Chu Hảo - một cộng sự của cố GS Nguyễn Đình Ngọc - cũng bồi hồi kể lại: “Tôi và anh Ngọc đã có nhiều dịp làm việc cùng nhau trong những chương trình của Nhà nước về điện tử, tin học và viễn thông. Giai đoạn mà tôi làm việc nhiều nhất với anh Ngọc là khi chúng tôi cùng công tác tại BCĐ Quốc gia về CNTT, cùng giữ cương vị Phó trưởng ban”.
Trong suốt quá trình làm việc với cố GS. Nguyễn Đình Ngọc, GS. Chu Hảo ấn tượng nhất với hình ảnh một người khiêm tốn, giản dị đến mức hơi lập dị và nắm rất chắc, sâu về một số vấn đề chuyên môn ở mức cao. "Anh Ngọc luôn là người cập nhật được những thông tin mới về tình hình KHCN trên thế giới. Đặc biệt, sau khi Việt Nam nối mạng Internet toàn cầu, anh Ngọc dường như là người triệt để nhất trong việc khai thác, sử dụng thông tin qua mạng Internet để phục vụ nghiên cứu KH”, GS Chu Hảo cho biết.
TS. Nguyễn Kim ánh, Phó hiệu trưởng trường Đại học FPT cũng có không ít kỷ niệm với GS. Nguyễn Đình Ngọc, chị kể: "Mặc dù là một chuyên gia tầm cỡ của CNTT Việt
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt
