Chuyến đi của chị Nguyễn Khánh Chi cùng những người bạn trải nghiệm rất nhiều địa điểm nổi tiếng của xứ cảng Thơm với chi phí khá bất ngờ.

Với hành trình 4 ngày 3 đêm trọn vẹn cho một chuyến “xuất ngoại” ăn, chơi thả ga, chi phí cho toàn bộ cung đường của chị Nguyễn Khánh Chi (sinh năm 1980, Yên Bái) cũng như những người bạn khác trong team chỉ chưa đến 8 triệu.

Chị Nguyễn Khánh Chi là bà mẹ trẻ mê du lịch. Không những đặt chân đến nhiều vùng đất đẹp của Việt Nam, chị cùng chồng, các con cũng như những người bạn của mình đã có mặt ở nhiều địa điểm du lịch hot trên thế giới.

Bà mẹ này từng được nhiều cư dân mạng, độc giả biết đến khi chia sẻ bí kíp du ngoạn chốn “bồng lai tiên cảnh” Trương Gia Giới và Phượng Hoàng Cổ Trấn (Trung Quốc) chỉ với 6 triệu đồng.

Cách đây không lâu, chị Chi cùng 11 người bạn đồng hành check-in những địa điểm chính nổi bật của Hong Kong, đan xen vào đó là các trải nghiệm với cuộc sống hàng ngày của người dân nơi đây.

{keywords}

Chị Khánh Chi cùng những người bạn tranh thủ chụp ảnh mọi lúc mọi nơi

Ngày đầu tiên của hành trình, đoàn 12 người cùng chuyến bay cất cánh từ sân bay Nội Bài lúc 7h30 sáng và sau 2 tiếng đã đặt chân đến Hong Kong. Sau khi rời khách sạn, nhóm của chị chọn các phương tiện công cộng để di chuyển đến các điểm tham quan.

Điểm đến đầu tiên của chị Khánh Chi cùng đoàn là The Peak, ngắm toàn cảnh Hong Kong từ trên cao. Cả đoàn cùng nhau tiếp tục check-in các địa điểm khác như: Centre Ferry, Tsim Sha Shui, Herritage 1881, Canton Road, Wanchai.

Ngày thứ 2 của “biệt đội ham chơi” khá thư thái với buổi sáng tại bãi biển Stanley. Cả đoàn khá thích thú với những bức ảnh chụp trên con đường lát gỗ ven biển, những khúc quanh co trong khu chợ, bãi đá nắng chói chang...

Sau bữa trưa vui vẻ, cả đoàn tiếp tục “hành quân” thăm vịnh Ngong Ping, đảo Lantau. Trải nghiệm đi thang cuốn ngoài trời dài nhất thế giới mang tên Mid-levels khiến những thành viên vô cùng thích thú. Chị Khánh Chi kể thêm “Đây là điểm dừng của cả đoàn vào buổi tối. Mình và một người chị trong đoàn hẹn nhau nhất định quay lại sau khi làm xong con đường vượt biển để trải nghiệm khác hơn”.

Đến Hong Kong, theo bật mí của những thành viên trong đoàn, bạn đừng bỏ qua Nam Liên Garden, một khu vườn được chăm sóc kiểu Nhật với nhiều đền chùa, miếu mạo thanh tịnh. Cũng tại đây, các thành viên cũng thu về cả kho ảnh đẹp mê ly.

Ngày cuối cùng của hành trình, chị Khánh Chi và những người bạn của mình lên đường đi MTR đến Tung Chung. Điểm đến của đoàn là Tai o, một làng chài cách xa Tung Chung khoảng 1 tiếng đi bus. Và quả nhiên không hối tiếc vì ở đây thiên nhiên quá đẹp, đặc biệt là cảm giác vô cùng thú vị trên trên đường đi ngắm biển từ trên những con dốc ngoằn nghèo, đi qua hồ nước ngọt phẳng lặng như gương đẹp đến mê mải.

Đây cũng là điểm vui chơi cuối cùng của cả đoàn trước khi trở lại sân bay về Việt Nam. Chị Khánh Chi và những người bạn đã kịp thưởng thức một bữa ăn trưa ở nhà hàng địa phương cực ngon, chuẩn vị.

Sau hành trình này, chị Khánh Chi cho biết sẽ tiếp tục lập những chuyến đi tiếp theo cho bản thân mình cùng gia đình cũng như những người bạn.

Mời độc giả cùng xem những hình ảnh khác do bà mẹ này ghi lại tại những điểm chị đã đi qua tại Hong Kong:

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

(Theo Em đẹp)