Tuyên bố từ cảnh sát Karachi cho biết, con sư tử đang được chủ nhân chở trong xe, nhưng nó đã trốn thoát trên con đường chính của thành phố vào giờ cao điểm hôm 29/8.

"Lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường. May mắn, con sư tử đã bị bắt lại, và không có ai bị nguy hiểm”, ông Mukhtyar Soomro, người phụ trách động vật hoang dã ở Karachi chia sẻ với hãng tin Reuters.

Con sư tử trốn thoát đã tìm đường vào tầng hầm của một tòa nhà gần đó, sau khi lang thang trên đường một lúc.

Một nhân chứng cho biết đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng khi các phương tiện truyền thông đến hiện trường để đưa tin, và đám đông hiếu kỳ tụ tập để theo dõi quá trình vây bắt con vật.

Sau khi con sư tử bị bắt lại, nó đã được chuyển tới nơi an toàn. Trong khi đó, chủ nhân của con sư tử đã bị bắt giam. 

Việc nuôi sư tử làm thú cưng không phải là chuyện hiếm ở Pakistan, nơi những doanh nhân giàu có sở hữu các vườn thú tư nhân, và đôi khi đưa chúng xuống đường đi dạo.  

Vào năm 2017, cảnh sát Pakistan từng bắt giữ một người đàn ông lái xe mang theo con sư tử đi lại trên đường phố Karachi trong đêm.