
Xuyên suốt cả đêm nhạc là sợi dây mong manh nhưng hiện hữu - điểm tương đồng sâu sắc giữa các không gian âm nhạc với triết lý kinh doanh của Viettel - mở rộng tâm hồn, cùng nhau kết nối một thế giới yêu thương, mà trong đó, mỗi khách hàng như một người thân”. Sau hai đêm công diễn tại TPHCM và Đà Nẵng, Viettel Privilege Concert thực sự đã đem lại sự gắn bó thân thiết, đầy sẻ chia.
Nam Khánh, Thụy Vũ, Hoàng Bách – các chàng trai cựu AC&M đã thực sự thành công khi “tái hợp” cùng cất vang bài “Tình ca” của nhạc sĩ Phạm Duy. Ca từ giản dị trong sáng nhưng đầy tính nhân văn: "Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi, mẹ hiền ru những câu xa vời. Tôi yêu tiếng nước tôi, bốn ngàn năm ròng rã buồn vui..." đã thực sự đi vào lòng người nghe. Dãy Trường Sơn, sông Cửu Long, sông Hương, sông Hồng... xuất hiện cùng những con người Việt chân lấm tay bùn, từ đời này cho đến thuở xưa trong ca khúc làm sống dậy tình yêu quê hương đất nước trong những tâm hồn Việt đang đồng hành cùng đêm diễn.
“Cô láng giềng” do các cựu thành viên AC&M trình diễn đã trở thành điểm nhấn thú vị về cảm xúc đối với khán giả khi ca khúc như một nhịp cầu bắc từ quá khứ tới hiện tại. Một hiện tại nhân văn và tràn ngập xúc cảm với “Để gió cuốn đi” ngoài Nam Khánh, Hoàng Bách và Thụy Vũ còn có thêm sự xuất hiện của diva Hồng Nhung.

Nữ ca sĩ “không có tuổi” nụ cười tươi rói độc chiếm sân khấu trong “Ru em từng ngón xuân nồng”; “Một cõi đi về”... Những ca từ thấm đẫm màu sắc hiện sinh của người nhạc sĩ tự nhận mình là: “Một tên hát rong đi qua miền đất này để hát lên những linh cảm của mình về những giấc mơ đời hư ảo...".

Đúng lúc đó, Trang Trịnh xuất hiện, với bản “Salut d’amore” của Elgar, chạm vào hồn khán giả những giai âm trong trẻo, mềm mại từ một “Lời chào tình yêu”. Với cây đàn piano của mình, Trang Trịnh tiếp tục đưa công chúng tiếp cận thế giới nhạc kinh điển qua giai điệu ngắn, nhẹ nhàng của Beethoven “Rage over the lost penny”. Đặc biệt, Trang đã đưa khán giả miền Trung cùng khám phá đồng bằng Bắc Bộ qua bài dân ca “Trống cơm”.
Ánh đèn sân khấu vụt chuyển sang màu đỏ rực rỡ, kèm theo đó là âm thanh sôi động từ Lê Minh Sơn, violist Trịnh Minh Hiền và ban nhạc Flamenco đánh thức khán giả, đẩy người nghe vào cảm giác phiêu lãng, bùng cháy, miên man, da diết cùng: Cô gái di gan; Lãng mạn Guitar, Mặt trăng to...
Những nụ cười hạnh phúc đã nở khắp khán phòng và từng tràng pháo tay không ngừng vang lên sau khi ca khúc “Đêm lung linh Viettel” dừng lại trong không gian âm nhạc hòa nhập cuối cùng, để tán thưởng toàn thể nghệ sĩ – những người đã cống hiến hết mình cho một đêm diễn “rất nóng”.
Xuất phát từ ý tưởng táo bạo của nhà sản xuất và thực sự thăng hoa bởi nhạc sĩ Đỗ Bảo – người phối khí toàn bộ chương trình, bữa tiệc âm nhạc hòa trộn đa sắc màu Viettel Privilege Concert dù mới đi qua nửa quãng đường tại TP. HCM (19/11) và Đà Nẵng (26/11) đã thực sự đem lại một không gian âm nhạc có chất lượng nghệ thuật cao cho công chúng.