Sáng nay, đại diện Báo VietNamNet đã đến hỏi thăm, gửi tặng 20 triệu đồng đến gia đình anh Phạm Văn Hướng (Trưởng phòng Thông tin-Tuyên truyền Cổng Thông tin điện tử tỉnh TT-Huế), nhằm chia sẻ những mất mát của gia đình.

Anh Hướng là 1 trong 13 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh khi đi cứu nạn, cứu hộ tại thủy điện Rào Trăng 3. Thay mặt gia đình, bà Phạm Thị Bình (chị gái anh Hướng) đã gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamnet.

{keywords}
Báo VietNamNet trao quà cho gia đình anh Hướng

Bà Bình cho biết, từ khi nghe tin anh Hướng gặp nạn, cả gia đình như chết lặng, ai cũng đau lòng, thương xót. Mấy hôm nay, mọi người đều tập trung tại Bệnh viện Quân y 268 (nơi tổ chức tang lễ cho 13 cán bộ, chiến sĩ) để nhìn mặt em mình lần cuối.

Nghe tin, chúng tôi tức tốc chạy vào Huế, con gái đầu của Hướng cứ khóc ngất trên suốt quãng đường đi. Trời ơi, sao mà tội thế, thi thể em tôi được tìm thấy ngày 15/10, đúng vào ngày sinh nhật của nó”, bà Bình bật khóc.

Anh Phạm Văn Hướng sinh ra và lớn lên ở Thái Bình. Sau khi học hết Đại học, anh vào Huế làm việc rồi lập gia đình.

Cách đây vài năm, vì một số lý do, anh Hướng trở thành "gà trống nuôi con", một mình chăm lo cho hai con gái là em Phạm Thiên Hà (sinh viên năm 4) và Phạm Hoàng Anh (học lớp 12).

Hướng đang là phóng viên của Cổng thông tin điện tử tỉnh, với đồng lương ít ỏi nên kinh tế của gia đình gặp khó khăn. Nay bố mất, hai cháu không biết sống ra sao”, bà Bình bộc bạch.

Theo đó, sau khi các cơ quan chức năng tổ chức tang lễ vào ngày 18/10, gia đình bà sẽ di quan anh Hướng về Hà Tĩnh để hỏa thiêu rồi về quê Thái Bình an táng.

"Em tôi mất khi còn trẻ, nỗi đau mất cha của hai cháu tôi quá lớn. Chỉ mong các cơ quan nhà nước tạo điều kiện giúp đỡ gia đình chăm sóc cháu tôi”, bà Bình thở dài.

Trước đó, ngày 12/10, đoàn công tác của UBND tỉnh TT-Huế và Quân khu 4 đang chuyển lương thực cứu trợ cho bà con vùng lũ hai huyện Hương Trà, Phú Vang.

Khoảng 14h cùng ngày, ngay khi có điện báo sạt lở đất vùi lấp hơn 17 công nhân ở thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền), đoàn công tác đã băng rừng tiếp cận hiện trường để khảo sát, chỉ đạo công tác cứu nạn.

Do mưa lớn, đường khó đi, đoàn công tác ngủ lại trạm kiểm lâm 67. Rạng sáng 13/10, trạm kiểm lâm 67 bị sạt lở, 13 người trong đoàn cứu hộ bị lùi lấp.

Chiều 15/10, tất cả thi thể 13 cán bộ, chiến sĩ được tìm thấy tại điểm sạt lở trạm kiểm lâm 67.

Chiều 16/10, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã kí quyết định trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi đi cứu hộ, cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký quyết định truy tặng Huân chương dũng cảm cho 2 cán bộ hy sinh trong đoàn công tác cứu hộ, cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3.

Hai cán bộ được truy tặng Huân chương dũng cảm gồm: ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (TT-Huế) và anh Phạm Văn Hướng, Trưởng phòng Thông tin-Tuyên truyền Cổng Thông tin điện tử tỉnh TT-Huế.

Duy Tuấn - Quang Thành - Lê Bằng 

Cha mẹ bị lũ cuốn, con thơ 2 tuổi mếu máo đi tìm giữa đám tang

Cha mẹ bị lũ cuốn, con thơ 2 tuổi mếu máo đi tìm giữa đám tang

Chỉ mong được về nhà chăm con, đôi vợ chồng trẻ liều mình băng qua dòng lũ thì không may bị nước cuốn, tử vong. Cô con gái 2 tuổi bỗng chốc bơ vơ, mất cả cha lẫn mẹ.