Em Triệu Qúy Tình sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì, Hà Nội, bố mẹ đều đi làm thuê làm mướn. Bởi thế, lúc em phát bệnh, gia đinh không có điều kiện đi viện nên phải sống trong đau đớn suốt 2 năm trời vì khối u rất to ở cổ. 

Ở cái tuổi này, đáng ra Tình đang cùng bạn bè ngày ngày đến trường nhưng gần 2 năm qua, em phải chịu đau đớn vì căn bệnh ung thư hạch hành hạ. Em phải xa bạn bè, thầy cô làm bạn với những mũi tiêm những đợt vào hóa chất đáu đớn đến thấu tim gan.

Thương con nhưng bố mẹ Tình không dám nghỉ việc để lên viện cùng em chiến đấu với bệnh tật mà phải nhờ ông nội hằng ngày chăm sóc dùm. Bởi nếu như bố mẹ em nghỉ việc lúc thì lấy đâu ra tiền cho em chữa bệnh. Trong khi những đợt điều trị rất tốn kém, tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm khiến các gia đình có kinh tế khá giả cũng không chịu được nói chi đến gia đình em lúc này

Qua bài viết của Báo VietNamNet, đã nói lên nhưng khó khăn của gia đình em Triệu Qúy Tình đang gặp phải. Gia đình em đã nhận được nhiều sự quan tâm giúp đỡ từ bạn đọc gần xa

Cũng trong lần gặp lại hai ông cháu, Đại điện báo VietNamNet đã trao số tiền 18.215.000 đồng đến tận gia đình em.

{keywords}
Ông Nguyễn Đăng Tấn, trưởng ban Bạn Đọc Báo VietNamNet cùng cán bộ PCTXH trao số tiền bạn đọc ủng hộ qua Qũy báo đến tận tay gia đình em Triệu Qúy Tỉnh

Xúc động trước tấm lòng của các nhà hảo tâm dành cho cháu mình, ông Triệu Qúy Thành gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm, báo đài đã giúp đỡ cháu Tình trong lúc gia đình gặp khó khăn nhất. Ân tình này gia đình sẽ ghi mãi không quên.

Phạm Bắc