Nếu bạn đã từng “lạc bước” giữa cánh đồng hoa oải hương, say đắm với sắc vàng của hoa dã quỳ, hay ngỡ ngàng bởi hàng trăm bông hoa hướng dương ở Đà Lạt, thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua vườn hoa cẩm tú cầu đang ở thời điểm nở rộ, mang vẻ đẹp yêu kiều, rực rỡ đến say lòng người…

Đà Lạt vốn được mệnh danh là “thành phố ngàn hoa". Nơi đây không chỉ có khí hậu quanh năm dễ chịu mà còn hấp dẫn du khách bởi cảnh quan tươi đẹp 4 mùa. Đặc biệt, Đà Lạt luôn biết “làm mới” mình với những điểm đến thú vị, món ăn ngon và những cánh đồng hoa rực rỡ, lung linh trong ánh nắng. Năm nay, vườn hoa cẩm tú cầu chính là điểm đến đang thu hút rất nhiều du khách.
Ở những điểm du lịch khác như Đà Nẵng, Sa Pa, Lạng Sơn… chắc hẳn bạn đã nhìn thấy và ấn tượng với những khóm cẩm tú cầu nhiều màu sắc. Thế nhưng ở Đà Lạt, bạn lại có cơ hội chiêm ngưỡng cả một cánh đồng hoa mênh mông rộng đến 2ha, khắp nơi cẩm tú cầu mọc bạt ngàn, tranh nhau khoe sắc tỏa hương. Ảnh: dhngocc

Cánh đồng này cách trung tâm Đà Lạt khoảng 15km, thuộc huyện Lạc Dương, bên cạnh tỉnh lộ 723 - tuyến đường nối thành phố Đà Lạt và Nha Trang.

Từ trung tâm thành phố, bạn đi thẳng quốc lộ 20 (đường Trần Hưng Đạo) – Trần Quý Cáp - Phan Chu Trinh, chạy xe hướng hồ Than Thở sẽ thấy tỉnh lộ 723. Cánh đồng cẩm tú cầu nằm ẩn mình dưới những tán rừng thông xanh mát, tạo nên một khung cảnh nên thơ như trong truyện cổ tích. Ảnh: chuon_kim

Hoa cẩm tú cầu còn có tên gọi khác là dương tú cầu hay dương tử, là một loài hoa có nguồn gốc từ các quốc gia Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Hoa được du nhập vào Việt Nam từ lâu và được trồng nhiều nhất ở khu vực tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: anna.chou96
Ảnh: huyenoanhpham
Cẩm tú cầu được người Pháp mang tới Đà Lạt trồng vì nơi đây có khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp. Và quả thật, chỉ có ở thành phố sương mù này, người ta mới được chiêm ngưỡng những bông cẩm tú cầu đầy đặn và tròn trịa đến thế.Ảnh: nguyenhieutoan
Hoa cẩm tú cầu có thân thảo bụi, sống được lâu năm, lá mọc lên theo từng đốt, hoa lớn có nhiều màu sắc khác nhau phụ thuộc vào độ PH của đất. Lúc đầu hoa màu trắng, sau biến dần thành màu xanh lam hay màu hồng. Ảnh: hiennnanhhh
h
Nếu hoa cẩm tú cầu màu xanh lam làm xiêu lòng du khách từ cái nhìn đầu tiên, hoa màu hồng khiến người ta liên tưởng tới sự lãng mạn, yêu kiều, thì những bông hoa mang sắc trắng lại có vẻ đẹp tinh khiết, mỏng manh. Loài hoa này còn được biết đến với ý nghĩa về lòng biết ơn và sự chân thành. Ảnh: nnhuynh86
Ảnh: thanhthanh
Bên cạnh tên gọi cẩm tú cầu, loài hoa này còn có tên gọi khác là hoa Cầu hôn, xuất phát từ một truyền thuyết của thời La Mã cổ đại. Truyện kể rằng, có một nàng công chúa xinh đẹp đến tuổi lấy chồng nhưng vẫn chưa ưng thuận ai. Nhân chuyến vi hành đến một vùng đất xa lạ, nàng đã động lòng trước một chàng trai dũng cảm và tài giỏi. Không muốn bỏ lỡ cơ hội, nàng vội ném bó hoa cẩm tú cầu vào người mà nàng thầm yêu để xin hỏi cưới. Ảnh: nkkha

Cũng chính vì câu chuyện này, rất nhiều cặp đôi đã chọn khung cảnh lãng mạn tại vườn hoa cẩm tú cầu để chụp ảnh cưới. Đặc biệt, nếu chụp từ trên cao, ai cũng sẽ sửng sốt với khung cảnh không khác gì châu Âu. Cả một cánh đồng hoa rộng lớn trải dài, lung linh dưới ánh nắng. Ảnh: thanhngacosmetics

Ảnh: nguyen.bichdan
Loài hoa này có cánh chen chúc, kề nhau tạo thành từng chùm tròn. Cũng có du khách cho rằng, dạo bước giữa vườn hoa có cảm giác như đang sống trong câu chuyện Alice ở Xứ sở Thần tiên, đi giữa những đóa hoa khổng lồ trong khi cơ thể mình bị thu bé lại. Ảnh: domcat9

Mê mẩn ngôi nhà hoa hồng đẹp như cổ tích trên cao nguyên đá Hà Giang

Mê mẩn ngôi nhà hoa hồng đẹp như cổ tích trên cao nguyên đá Hà Giang

Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách miền quê của những căn nhà Bắc Âu, nổi bật bởi vẻ đẹp yên bình, thơ mộng với những vườn hoa rực rỡ sắc màu…

Một thoáng Đà Lạt ở… Indonesia

Một thoáng Đà Lạt ở… Indonesia

Và tôi đã đặt chân đến hồ Toba, “báu vật” thiên nhiên vô giá của Indonesia, một trong những địa điểm du lịch “phải đến” của đất nước này.

Cậu bé nổi tiếng khắp chợ Đà Lạt vì nướng bánh tráng cực chuyên nghiệp

Cậu bé nổi tiếng khắp chợ Đà Lạt vì nướng bánh tráng cực chuyên nghiệp

Mẹ em cho biết, từ khi Xuân Thành được 1 tháng tuổi bà đã ẵm em ra chợ, hai mẹ con cùng bán bánh tráng nướng.

(Theo Dân trí)