{keywords}
Cung đường tuần tra biên giới và đồi cỏ lau xuất hiện trong MV "Chúng ta của hiện tại" của Sơn Tùng M-TP. Ảnh chụp từ MV

Mới đây, MV ca nhạc với thời lượng hơn 14 phút của Sơn Tùng M-TP phát hành trên Youtube được đông đảo khán giả quan tâm. MV được quay nhiều nơi, trong đó có "thiên đường cỏ lau" tại huyện Bình Liêu, Quảng Ninh.

Địa điểm này xuất hiện với khu cảnh lãng mạn của cặp đôi nam nữ ở phút thứ 6. Điều này tạo nên sự hứng thú cho giới trẻ đã và đang có ý định tới đây check in.

Để đến được đây, du khách sẽ đi qua cung đường được cho là "đường tuần tra biên giới đẹp nhất Việt Nam" (bắt đầu từ xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu và cuối là xã Bắc Xa, huyện Đình Lập, Lạng Sơn).

Tại đây vào mùa đông, những ngọn đồi như được thay áo mới, thảm cỏ lau bung cánh nở rộ trắng phau ngút tầm mắt.

Nếu ngày có nắng nhẹ, mọi người sẽ choáng ngợp trước vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của núi đồi miền biên giới Đông Bắc.

{keywords}
Ảnh chụp từ MV "Chúng ta của hiện tại". 
{keywords}
Đồi cỏ lau tuyệt đẹp giữa trời mùa đông biên giới.
{keywords}
Cỏ lau trắng phau như thay áo mới cho mảnh đất này.
{keywords}
Cung đường tuần tra biên giới dẫn tới cột mốc 1297.
{keywords}
Nhiều du khách vượt đường xa đến check-in tại đây.
{keywords}
Thảm cỏ lau trắng làm nao lòng bất cứ ai đến nơi đây.
{keywords}
 
{keywords}
Khoảng trời ngút tầm mắt làm đắm say bao du khách.
{keywords}
 

Ngoài ra, cột mốc thiêng liêng 1297 cũng là toạ độ hút khách tới thưởng ngoạn vẻ đẹp nao lòng. Từ chân đồi lên tới cột mốc, mọi người phải leo dốc khoảng 1km, tuy nhiên mọi mệt mỏi sẽ tiêu tan khi hai bên đường hoa cỏ lau nở rợp nên thơ.

Tới nơi, không bõ công khi đứng cạnh cột mốc, phóng tầm mắt về mọi hướng, những ngọn đồi nhấp nhô hùng vĩ phủ trắng cỏ lau lượn sóng. Xa xa là hàng ruộng bậc thang lúa chín ngả vàng của đồng bào dân tộc Tày...

Bình Liêu không chỉ có thế, thiên nhiên còn ưu ái cho mảnh đất vùng biên này những địa danh khiến giới trẻ vô tư sống ảo như sống lưng khủng long, đường lên cột mốc 1305, bãi đá cổ ở cột mốc 1327.

Thôn nữ mặc váy rực rỡ tranh bóng ở Quảng Ninh

Thôn nữ mặc váy rực rỡ tranh bóng ở Quảng Ninh

Một giải đấu không có thẻ vàng, thẻ đỏ, chỉ có tiếng cười vừa diễn ra ở xã Húc Động (huyện Bình Liêu, Quảng Ninh).

Bài và ảnh: Phạm Công