- Có rất nhiều lý do dẫn đến hôn nhân tan vỡ nhưng có những lý do lãng xẹt đến mức nghe xong bạn không thể tin vào tai mình.

Dưới đây là chia sẻ trên Huffingtonpost của những người bị vợ/chồng bỏ vì những lý do “trời ơi đất hỡi”.

{keywords}
Chồng tôi đòi ly hôn sau năm 5 chung sống, không có dấu hiệu nào báo trước rằng hôn nhân chúng tôi sẽ tan vỡ, anh chỉ bảo “giờ tình cảm anh dành cho em chỉ như những người bạn”.

{keywords}
Vợ tôi đòi ly hôn vì tình yêu tôi dành cho cô ấy chưa đủ. Tôi chỉ tặng mỗi một chiếc xe mới để mừng sinh nhật cô ấy.

{keywords}
Vợ tôi đòi ly hôn với tôi vì tôi không trả lời tin nhắn của cô ấy trong 2 tiếng đồng hồ khi tôi đang ngồi cùng bạn bè.

{keywords}
Chồng tôi đòi ly dị vì anh ấy không chịu được các con tôi.

{keywords}
Tôi kết hôn năm 19 tuổi, lúc đó tôi vẫn chưa thực sự muốn kết hôn nhưng chồng tôi thì khăng khăng đòi cưới. Giờ tôi 21 tuổi thì chồng đòi ly hôn vì anh ấy đã “nghĩ lại”.

{keywords}
Chồng tôi muốn ly hôn vì tôi thích xem tivi hơn là cùng anh đi đến các bữa tiệc, trông chừng anh khi anh say.

{keywords}
Chồng tôi đòi ly hôn vì anh nghĩ rằng cuộc sống hôn nhân sẽ khiến anh hạnh phúc hơn nhưng thực tế thì không phải vậy.

{keywords}
Vợ tôi đòi ly dị vì thấy ảnh mát mẻ trong điện thoại của tôi, cô ấy cho rằng tôi đang lăng nhăng với cô gái trong ảnh.

{keywords}
Chồng tôi đòi ly hôn vì anh cho rằng tôi thay đổi quá chậm và anh không chắc là có còn yêu tôi nữa hay không.

Kim Minh (Huffingtonpost)