Anh Nguyễn Văn Nhuận, 35 tuổi, ở ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang làm nghề bán vé số mấy năm nay. Ngày 25/7, như thường lệ, anh lấy 250 tờ vé số đi đến các quán cà phê, chợ, quán ăn, khu dân cư… mời người mua.

Hôm đó, ông Lê Văn Dũng, ấp Đập Đá 2, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận đã mua ủng hộ cho anh Thuận hai tờ vé số. Ban đầu, ông Dũng dò số không thấy trúng nên đưa cho anh Nhuận bỏ đi.

Cầm hai tờ vé số về nhà, anh Nhuận mở ra dò số lại lần nữa thì thấy cả hai tờ trúng giải Nhì, được tổng cộng 30 triệu đồng.

Anh Nhuận cho biết, sau khi trừ thuế, anh nhận thay ông Dũng 28 triệu đồng ở đại lý vé số. Vì không biết nhà và không có phương tiện đi lại nên anh bắt xe ôm đi tìm ông Dũng đưa tiền.

"Ban đầu, ông Dũng không tin mình trúng số. Tôi phải giải thích nhiều lần, ông ấy mới tin", anh Nhuận nhớ lại. Anh Nhuận cũng cho biết, ông Dũng đã cho anh 2 triệu đồng, người xe ôm 500 nghìn đồng".

{keywords}
Anh Nhuận nhận bằng khen và 4 triệu đồng của chính quyền địa phương. Ảnh: Vĩnh Thuận quê tôi.

Câu chuyện anh Nhuận trả lại tiền trúng số cho người mua đã lan truyền đến người dân, các cơ quan chức năng của huyện Vĩnh Thuận. Cảm động trước hành động đẹp của anh, ông Lê Trung Hồ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận đã gửi thư khen ngợi anh Nhuận và tặng cho anh 4 triệu đồng.

Trong thư, ông Lê Trung Hồ viết: “Gia đình anh Nhuận thuộc hộ nghèo của địa phương. Bản thân anh mưu sinh bằng nghề bán vé số. Nhưng với tấm lòng thật thà, ngay thẳng, anh đã nhờ người tìm anh Dũng để trả lại hai tờ vé số trúng thưởng.

Tôi trân trọng ghi nhận và gửi lời khen ngợi nghĩa cử cao đẹp của anh, việc làm của anh xứng đáng là tấm gương sáng để mọi người noi theo”.

Theo ông Lê Trung Hồ, việc làm của anh Nhuận đã giúp lan tỏa hành động đẹp trong cộng đồng, làm cho mọi người cảm thấy ấm lòng. Bởi, đang nặng gánh mưu sinh trong cuộc sống khó khăn, nhưng anh Nhuận vẫn chọn cho mình lối sống lành mạnh, không tham lam tài sản.

Trao đổi với VietNamNet, bà Phan Thị The, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thuận cho biết, gia đình anh Nhuận thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Bố mẹ anh đều đã lớn tuổi, thường xuyên đau bệnh. Vì không có đất canh tác nên anh Nhuận phải mưu sinh bằng nghề bán vé số.

Bà The cho biết, anh Nhuận là con trai út trong gia đình có bốn người con. Các anh chị em đã có gia đình, đi làm xa, vì vậy, anh Nhuận chưa lập gia đình để lo cho ba mẹ. Khi biết được việc làm của anh, ủy ban xã đã kiến nghị với huyện để ra quyết định khen thưởng.

“Dù hoàn cảnh nghèo, nhưng anh Nhuận không tham tài sản. Việc làm đó rất đáng khen ngợi, biểu dương”, bà The nói.

Người trúng xổ số lo sợ tương lai, dè chừng người quen

Người trúng xổ số lo sợ tương lai, dè chừng người quen

Không như tưởng tượng, những người thắng xổ số phải sống dè chừng, thấy gánh nặng vì số tiền “từ trên trời rơi xuống”.

Tú Anh