
|
|
Công viên, khu vui chơi... đầy tệ nạn
Ngăn chặn bạo lực học đường, thiếu thốn nơi vui chơi, các em phải “giành giật” sân chơi với các tệ nạn xã hội, chương trình học quá tải, lý thuyết… là những vấn đề được các học sinh ưu tú đại diện cho các trường phổ thông, trung tâm bảo trợ trẻ em… mang tới buổi đối thoại "Lắng nghe trẻ em".
Mở đầu diễn đàn, hàng loạt cánh tay thi nhau đưa lên khi Chủ tịch HĐND TP Phạm Phương Thảo cất lời mời.
Từ những thông điệp mang ý nghĩa to lớn như: Tương lai chúng em sẽ làm người lãnh đạo; Trẻ em, người lớn cùng tiếng nói chung xây dựng TP; Thế hệ trẻ xây dựng TP trẻ… đến những thông điệp gần gũi, thiết thực như: Mắt thấy rác, tay nhặt liền được các em đưa ra.
Nguyễn Thu Phương, học sinh đến từ huyện Củ Chi cho rằng TP đang quá thiếu sân chơi cho trẻ em, đặc biệt là các quận huyện ngoại thành. Nơi em học tập và sinh sống có nhà văn hóa, nhà thiếu nhi nhưng quá xa khiến trẻ em thiếu điều kiện đi lại không thể tham gia. Vì vậy, mong muốn của Phương và các bạn mình là có thêm khu vui chơi cho trẻ em ở ngoại thành.
Cùng suy nghĩ này, nhiều ý kiến khác cho rằng TP vốn đã ít công viên, khu vui chơi cho trẻ em nay còn bị các tệ nạn xã hội “giành mất”. Gái mại dâm, đối tượng nghiện hút… thường dùng công viên làm nơi hoạt động.
“Ngay cả các đôi trai gái yêu nhau cũng “diễn cảnh nóng” trong công viên khiến các em không dám vào đây vui chơi. Vì vậy, không biết, em có thể đặt hàng lãnh đạo TP một công viên dành riêng cho trẻ em vui chơi được không?” - Đặng Tấn Tài, học sinh trường THPT Hùng Vương, Q.6 phát biểu.
Khiếp sợ bạo lực học đường
Nhiều học sinh tham dự diễn đàn cho rằng, bạo lực học đường đang thật sự trở thành nỗi ám ảnh của các em. Bạo lực học đường thời gian gần đây còn bao hàm những vụ thầy đánh trò, phụ huynh đánh bạn của con mình.
Nguy hiểm hơn, một học sinh huyện Bình Chánh nói, bạo lực học đường đang được “tiếp tay” bằng cách đánh nhau rồi tung clip lên mạng.
“Ngay bản thân em cũng thấy lo sợ. Bởi chỉ cần một cái nhìn khó chịu, một việc nhỏ cũng đánh nhau rồi tung lên mạng không cần lý do. Xin hỏi, lãnh đạo TP có biện pháp gì để khắc phục tình trạng trên?".
Nguyễn Quý Tài, học sinh trường Trung học Thực hành, ĐH Sư phạm TP phát biểu mới đây, khi phát hiện ra vụ đánh nhau, nhà trường đã đuổi 3 học sinh tham gia vụ việc. Liệu 3 học sinh đó sau khi ra khỏi trường có trở thành các tay “anh chị” giang hồ. Cách giải quyết của nhà trường như vậy có đúng?.
“Những câu cảm ơn, xin lỗi cũng ít dần đi trong cách ứng xử hàng ngày. Chúng em cần những sân chơi về kỹ năng sống, các lớp kỹ năng sống. Ngay chuyện giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản cũng cần nhà trường giáo dục” – Minh Thùy, học sinh đến từ Q.11 nói.
Ngoài ra, các vấn đề về chương trình học quá tải, lý thuyết suông không được thực hành, game online… cũng đưa các em nêu ra diễn đàn.
Trước 40 ý kiến trao đổi về nhiều vấn đề băn khoăn của học sinh, bà Phạm Phương Thảo cho biết tại kỳ họp lần thứ 19, HĐND TP khóa VII đã quyết định chọn năm 2011 là năm vì trẻ em.
Trong năm nay, TP sẽ làm nhiều việc hơn để quan tâm chăm sóc sức khỏe các em. Theo đó, 10 khu vui chơi tại các công viên lớn dành cho trẻ em sẽ được xây dựng; 3 nhà thiếu nhi ở các quận huyện ra đời cùng các trung tâm huấn luyện kỹ năng và nhiều chương trình, sản phẩm văn hóa dành cho trẻ em.
“Lãnh đạo TP luôn cố gắng tạo môi trường thuận lợi để trẻ em phát triển về thể chất tầm vóc và tinh thần. Từng vấn đề các em đưa ra sẽ được tổng hợp và làm việc cụ thể với các sở ngành để có hướng giải quyết. Mọi biện pháp giải quyết cần sự chung vai, sự chỉ đạo điều hành tập trung có bước đi và lộ trình hợp lý”.
- Thái Phương