Cuộc đổi đời kỳ diệu

Sinh ra và lớn lên tại Mẫu Đơn Giang (Hắc Long Giang, Trung Quốc), Mã Hồng Bình cũng như biết bao nhiêu người bình thường khác trong xã hội: Cuộc sống vật chất chẳng mấy dư dả, hằng ngày phải làm việc cật lực để kiếm kế sinh nhai. Trong thâm tâm, người đàn ông này cũng không dám mơ về một ngày trở nên giàu sang bởi Mã Hồng Bình biết khả năng của bản thân.

Lúc đầu, Mã Hồng Bình làm việc trong một kho vũ khí. Với tính cách trung thực, chăm chỉ, hiền lành, người đàn ông này được cấp trên tin tưởng, quý mến. Một thời gian sau, anh quen một cô gái rồi đi tới hôn nhân, sống bên nhau hạnh phúc dù gia cảnh chẳng phải giàu sang.

Năm 1995, Mã Hồng Bình rơi vào cảnh thất nghiệp. Sau khi ở nhà vài tháng, vợ anh nhờ người quen tìm cho chồng một công việc bảo vệ siêu thị ở Cáp Nhĩ Tân (Hắc Long Giang, Trung Quốc). Có được công việc giữa lúc mới thất nghiệp, Mã Hồng Bình cảm thấy may mắn, hạnh phúc.

Người đàn ông 2 lần trúng độc đắc và bi kịch thành kẻ lừa đảo, vào tù - 1

Từ chỗ có số tiền lớn nhờ trúng số, Mã Hồng Bình rơi vào cảnh "tay trắng".

Hằng ngày, anh đến chỗ làm từ sáng sớm, dọn dẹp mọi thứ cẩn thận, chăm chỉ nên được quản lý siêu thị yêu mến. Nhờ được cấp trên tín nhiệm, dần dần Mã Hồng Bình trở thành quản lý của đội bảo vệ. Nhờ vậy, mức lương tăng hơn, đời sống gia đình có cải thiện so với trước đây.

Trong khi bạn bè ngày càng khấm khá, mua ô tô đắt tiền, ăn mặc sang trọng, tiêu tiền không tiếc tay thì Mã Hồng Bình vẫn chỉ là một người bình thường. Nhìn thấy chồng không thể kiếm nhiều tiền, vợ anh phàn nàn, kêu ca, càng gây áp lực cho người đàn ông này.

Mỗi lần tan làm, Mã Hồng Bình nhìn thấy quầy bán vé số với giải nhất lên đến 5 triệu tệ. Ban đầu, anh nghĩ may mắn chẳng bao giờ đến với mình và cũng chẳng tin có giải thưởng lớn như vậy. Tuy nhiên, sau khi đọc qua báo chí, Mã Hồng Bình biết nhiều người may mắn ở Trung Quốc từng trúng số làm thay đổi cuộc đời.

Biết chuyện trúng số là có thật, Mã Hồng Bình hy vọng lĩnh vài trăm nhân dân tệ đã là may mắn, không dám mơ trúng giải nhất. Cho nên, anh quyết định mua vài tờ vé số thử vận may. Sau vài lần trúng hàng chục tệ rồi cả trăm tệ, Mã Hồng Bình bắt đầu mua vé số nhiều hơn.

Nhìn thấy cơ hội từ xổ số, Mã Hồng Bình nghĩ đến việc tính toán để làm sao có thể trúng giải thưởng lớn. Năm 2003, vận may đột nhiên đến, Mã Hồng Bình chi 267 tệ mua xổ số và trúng giải nhất 5 triệu tệ.

Mã Hồng Bình không tin nổi khi được thông báo đã trúng số. Người vợ vô cùng sửng sốt, nghĩ chồng đang đùa. Tuy nhiên, khi cầm tờ vé số so với dãy số giải nhất, chị mới tin là sự thật. Sau khi trừ thuế, gia đình Mã Hồng Bình được lĩnh 4 triệu tệ.

Dốc sạch tiền thử vận may đến "trắng tay"

Nhờ khoản tiền trúng xổ số, cuộc đời của Mã Hồng Bình và gia đình sang trang mới. Anh dùng tiền mua nhà và ô tô. Hằng ngày, anh vẫn đi làm nghề bảo vệ, cả nhà không còn gánh nặng về kinh tế.

Năm 2004, Mã Hồng Bình lại trúng số lần nữa với giải thưởng 5 triệu tệ. Thông tin này gây chấn động tại Trung Quốc, ai cũng xuýt xoa về sự may mắn khó tin của Mã Hồng Bình - người 2 lần trúng giải nhất. Đài truyền hình tỉnh Hắc Long Giang còn đến tận nhà để kể lại câu chuyện may mắn của Mã Hồng Bình cho khán giả khắp cả nước biết.

Người đàn ông 2 lần trúng độc đắc và bi kịch thành kẻ lừa đảo, vào tù - 2

Mã Hồng Bình bỏ nghề bảo vệ sau khi trúng số lần hai.

Những lần may mắn liên tục khiến Mã Hồng Bình lao vào mua xổ số. Thậm chí, có ngày mua tới 20.000 tệ - 30.000 tệ tiền xổ số. Mọi cố gắng của người đàn ông từng 2 lần trúng xổ số đều thất bại. Đam mê với xổ số của Mã Hồng Bình quá lớn khiến cho anh "nướng" hết tiền vào thử vận may. Cho đến khi, giật mình nhìn lại, Mã Hồng Bình trở nên "trắng tay".

Tuy vậy, Mã Hồng Bình vẫn nuôi mộng có thể trúng số thêm vài lần nữa. Khi hết tiền trong nhà, anh ta hỏi bạn bè để vay tiền với lý do để đầu tư. Thậm chí, những người cho Mã Hồng Bình vay còn được hứa hẹn sẽ được trả lợi tức cao.

Càng cố gắng càng thất bại, số tiền đi vay cũng được "nướng sạch" vào xổ số mà không có kết quả gì. Những người cho anh ta vay tiền không những không được quyền lợi gì lại còn không thể đòi nợ. Các con nợ gọi điện, Mã Hồng Bình đều tắt máy.

Khi sự chịu đựng quá mức giới hạn, các chủ nợ mới biết Mã Hồng Bình lừa đảo. Trước tình cảnh vỡ nợ, Mã Hồng Bình bỏ trốn. Công an ra lệnh truy nã đối tượng này khắp Trung Quốc.

Cuối cùng, Mã Hồng Bình bị bắt giữ và bị lĩnh án 5 năm tù vì tội lừa đảo hồi năm 2008. Giấc mơ trúng xổ số để làm giàu của Mã Hồng Bình tan theo mây khói, núi nợ chồng chất và cuối cùng anh ta phải tự cắn rứt lương tâm bằng những ngày trong trại giam. 

(Theo Dân trí) 

Xổ số, từ lời nguyền đến lời khuyên cho những ai thích giàu nhờ may rủi

Xổ số, từ lời nguyền đến lời khuyên cho những ai thích giàu nhờ may rủi

Số phận không giống nhau của những người trúng xổ số.