Căn biệt thự nằm sát bãi biển Caribbean xinh đẹp và được trang hoàng lộng lẫy như lâu đài của hoàng gia.

{keywords}
Năm 2013, ông Donald Trump mua căn biệt thự có tên Le Château des Palmiers để bổ sung vào bộ sưu tập bất động sản siêu sang của mình.
{keywords}
Siêu biệt thự tọa lạc trên mảnh đất rộng tới 20.234 m2, có tường bao quanh, sát bờ biển Caribbean xinh đẹp.
{keywords}
Tháng 5/2017, ông Trump bắt đầu rao bán căn biệt thự này với giá 28 triệu USD (ần 653 tỷ đồng).
{keywords}
Sau một thời gian không tìm được chủ mới cho căn nhà, ông Trump giảm giá bán xuống gần một nửa, chỉ còn 16,9 triệu USD (~394 tỷ đồng).
{keywords}
Giá bán này được niêm yết tới tận ngày nay, tuy nhiên đến giờ vẫn chưa có ai mua bất động sản nói trên.
{keywords}
Đúng như sở thích của mình, nội thất của biệt thự cũng được Tổng thống Trump trang hoàng bằng rất nhiều vàng lá và vật dụng xa hoa.
{keywords}
Phòng bếp lớn trang trí với đèn chùm pha lê.
{keywords}
Phòng truyền thông “giản dị” nhất trong khu biệt thự.
{keywords}
Phòng tập với các thiết bị, máy móc tân tiến nhất.
{keywords}
Tất cả các phòng ngủ đều rất lớn và sang chảnh.
{keywords}
Phòng ăn chính của biệt thự với sức chứa 8 người.
{keywords}
Phòng ăn tối ngoài trời.
{keywords}
Nhỏ và giản dị hơn nhưng nội thất trong khu nhà phụ này cũng đủ để làm choáng ngợp bất cứ ai.
{keywords}
Phòng ngủ trong khu nhà phụ.

(Theo Dân việt)