- Ông Tâm thất thần xác nhận, ông nhận ra em trai mình qua hình ảnh phát hiện đầu người ở bãi rác vào ngày 16/12, khi cư dân mạng đăng tải trên facebook.

XEM VIDEO:

Liên quan đến vụ giết người, phân xác để phi tang xảy ra ở Bình Dương gây rúng động dư luận, đến nay Công an đã hoàn tất quá trình lấy lời khai của nghi can Hoàng Thị Hồng Diễm (SN 1985, ngụ ấp Phương Bình, xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang).

Đến chiều 18/12, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương vẫn tiếp tục tỏa đi một số nơi để tìm các đoạn thi thể còn lại của nạn nhân Lâm Thanh Tú (không phải là Trần Thanh Tú như thông tin ban đầu, SN 1980, ngụ ấp Chương Hiền, xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị, tỉnh sóc Trăng, là chồng và cùng tạm trú tại địa chỉ với nghi can Diễm).

{keywords}
Tại công an, nghi can Diễm tỏ ra bình tĩnh lạ thường, hợp tác điều tra, khai báo rõ ràng

Theo cán bộ điều tra, trong quá trình lấy lời khai, nghi can Diễm tỏ ra bình tĩnh lạ thường, không hề bật khóc hay tỏ vẻ ăn năn. Diễm hợp tác tốt, khai báo thành khẩn và chỉ điểm vị trí các bãi rác đã vứt bỏ các đoạn thi thể của chồng để phi tang. Phần lớn thi thể của nạn nhân Tú được tìm thấy nhưng theo cán bộ công an có 1 số đoạn thi thể chưa được tìm thấy, vì hiện trạng ở các bãi rác có sự xáo trộn qua thời gian.

Phía công an chỉ thông tin, nghi can Diễm sát hại chồng vì mâu thuẫn tình cảm vợ chồng, tuy nhiên đến nay 1 số hàng xóm thân thiết với vợ chồng Diễm cho biết, khả năng Diễm ghen tuông vì chồng có người tình bên ngoài nên ra tay tàn độc trong lúc cự cãi, ẩu đả với chồng.

{keywords}
Đôi dép của nạn nhân Tú vẫn còn ngay trước căn phòng trọ

Nhận diện thi thể, là đầu của em trai qua mạng xã hội facebook

Bà Hoa (47 tuổi), một người dân sinh sống gần nhà trọ của vợ chồng Diễm kể: “Ông Tú sống hòa đồng, vui vẻ, chiều 16/12 không thấy bóng dáng ông Tú, hàng xóm còn hỏi Diễm thì cô này nói chồng bị nợ nần gì đó, không trả được nên bỏ về quê lánh nợ”.

Bà Hoa còn cho hay: “hôm phát hiện cái đầu người trong bao nilon ở đường Thuận Giao 09, tôi và hàng xóm kéo nhau đi xem. Khi ở đó, tôi còn thấy cô Diễm nữa mà, ai ngờ… ?"

Trong ngày 18/12, khi công an bắt giữ nghi can Diễm và tiến hành khám xét phòng trọ, thu giữ nhiều tang vật thì người dân xung quanh mới tá hỏa, khiếp đảm…

Hiện tại khu vực dãy nhà trọ có căn phòng của vợ chồng Diễm, là hiện trường của vụ án nằm trên đường Thuận Giao 05, đã đóng cửa im ỉm. Phía trước căn phòng của Diễm, hiện còn có đôi dép của nạn nhân Tú, được dân xung quanh đốt nhang khói tại đây. 

{keywords}
Anh Tuấn - người sinh sống gần phòng trọ vẫn còn chưa hết kinh hãi nói về vụ việc

Phòng trọ của gia đình chị Thúy sinh sống đối diện với phòng trọ của vợ chồng Diễm, ngay trong ngày 18/12 đã dọn dẹp đồ đạc để chuyển đi nơi khác vì…ám ảnh không dám ở nơi diễn ra tội ác quá khủng khiếp. Hàng loạt các phòng trong xóm trọ cũng tương tự, họ cũng lặng lẽ tự bỏ đi nơi khác... 

Nhiều hàng xóm khi được hỏi chuyện, đều tỏ ra thương xót ông Tú vì thường ngày ông này sống chân tình, vui vẻ với bà con lối xóm. Về nghi can Diễm, cư dân xóm trọ ít tiếp xúc. Bởi theo họ, Diễm thường đi làm về là đóng cửa hay ở trong nhà làm việc nhà, ít giao du, trò chuyện với người dân xung quanh.

Hàng xóm cho hay, vợ chồng ông Tú – Diễm có 2 đứa con, nay đã 14 và 8 tuổi, vì hoàn cảnh xa quê kiếm sống nên gửi con ở quê để đi học. 2 vợ chồng làm lụng, gửi tiền về nuôi con.

{keywords}
Người dân ám ảnh, không dám sống gần căn phòng trọ diễn ra vụ án 

Anh Nguyễn Văn Tuấn, ở trọ kế bên kể: “đêm 15/12, tôi không nghe vợ chồng ông Tú - bà Diễm cự cãi gì cả. Trong đêm, tôi chỉ nghe tiếng nói, dường như là tiếng ông Tú vừa đi về phòng trọ: “Diễm sao không bật đèn lên” thôi. Vợ chồng họ sống ở đây cũng không thấy cự cãi gì.

Sau khi người dân phát hiện một phần thi thể người ở thùng rác gần nhà, tôi thấy Diễm vẫn thản nhiên ra xem rồi quay về phòng trọ đóng cửa. Thái độ của Diễm khi đó cũng bình tĩnh, không có gì khác lạ”.

Chiều 18/12 ông Lâm Văn Tâm (SN 1970, là anh ruột nạn nhân Tú) vừa bắt xe đò từ quê Sóc Trăng đến hiện trường căn phòng trọ.

{keywords}
Ông Lâm Văn Tâm cho biết, nhận diện được phần thi thể là của em trai mình thông qua mạng xã hội facebook 

Ông Tâm thất thần xác nhận, ông nhận ra em trai mình qua hình ảnh phát hiện đầu người ở bãi rác vào ngày 16/12, khi cư dân mạng đăng tải trên facebook. Khi biết chuyện, ông và người thân ngã quỵ, đau đớn.

Ông Tâm nói thêm, vì anh em sống xa nhau, ít liên lạc nên cuộc sống riêng của người em trai, ông không hay biết gì nhiều. Giờ ông Tâm, đại diện gia đình liên hệ với cơ quan chức năng để nhận thi thể em trai về lo hậu sự.

Hiện công an tỉnh Bình Dương đang mở rộng điều tra vụ án rúng động này.

Thi thể thanh niên dưới ao, một nghi phạm ra đầu thú

Thi thể thanh niên dưới ao, một nghi phạm ra đầu thú

Việc phát hiện thi thể của nam thanh niên dưới ao sau xô xát tại quán karaoke được xác định là án mạng. Một nghi can liên quan đã ra đầu thú.

Phát hiện thi thể người phụ nữ bó bạt vứt dưới cống nước

Phát hiện thi thể người phụ nữ bó bạt vứt dưới cống nước

Thi thể nạn nhân được phát hiện quấn trong tấm bạt vứt dưới cống thoát nước, nghi can gây án đã bị bắt giữ để điều tra.

Vĩnh Phúc: Phát hiện thi thể cụ bà trong bao tải

Vĩnh Phúc: Phát hiện thi thể cụ bà trong bao tải

Người dân bàng hoàng phát hiện xác một bà cụ 80 tuổi tử vong trong bao tải đang trong quá trình phân hủy.

Hải Phòng: Phát hiện thi thể đang phân huỷ tại nhà trọ

Hải Phòng: Phát hiện thi thể đang phân huỷ tại nhà trọ

Khi thấy có mùi hôi thối bất thường bốc lên từ một nhà trọ, người dân phát hiện nam thanh niên đã tử vong.

Phát hiện thi thể nghi của người chồng giết vợ bằng 34 nhát dao

Phát hiện thi thể nghi của người chồng giết vợ bằng 34 nhát dao

Nhiều người kiểm tra giếng nước thì tá hỏa phát hiện xác chết bên trong nghi của người chồng sát hại vợ ở Gia Lai bằng 34 nhát dao. 

Lời khai của kẻ giết bạn, giấu thi thể trong tủ quần áo

Lời khai của kẻ giết bạn, giấu thi thể trong tủ quần áo

Nghi ngờ vợ bỏ theo bạn nên Phương rủ người bạn sang nhà rồi thực hiện kế hoạch giết người, giấu thi thể trong tủ quần áo ngay tại nhà.

Linh An – Văn Châu