Trước đó, ngày 11/3/2020, Lâm đến quán bia trên đường Láng ngồi nhậu. Tại đây, bị cáo gặp bạn là anh Trần Trung Kiên (SN 1988, ở Đống Đa) đang ngồi uống bia cùng anh Nguyễn Văn Bính (SN 1980).

{keywords}
Bị cáo tại tòa

Bị cáo đến hỏi vay tiền thì được anh Kiên cho vay và mời ngồi uống bia cùng. Đến 14h cùng ngày, Lâm và anh Bính xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ.

Bị cáo sang cửa hàng xe máy cạnh quán bia, vớ búa đinh và tuốc nơ vít đánh anh Bính. Anh này bỏ chạy.

Ít phút sau, anh Bính quay lại quán bia với tuýp sắt gắn dao nhọn tìm đánh Lâm. Khi đi ngang qua nhà cậu là Đỗ Trọng Tám (SN 1977), anh Bính nói với cậu: “Cháu va chạm ở quán bia, cậu đi cùng cháu để đánh cảnh cáo nó”. Bính chạy đằng trước, anh Tám cầm dao bầu đi sau.

Đến quán bia, thấy Lâm đang đứng trên vỉa vè trước cửa quán, Bính và cậu lao vào đánh. Bị tấn công, Lâm chắp tay xin lỗi. Bính dùng tuýp sắt hàn dao nhọn kề vào cổ Lâm nói: “Mày xin thì tao tha”.

Bị đánh, Lâm gọi điện trách mắng bạn. Lời qua tiếng lại, trong lúc tức giận, Lâm lấy thanh tuýp sắt mài nhọn đầu quay lại quán bia gặp anh Kiên.

Đang ngồi uống bia với ông Vũ Sỹ Giao (SN 1952, ở Đống Đa), anh Kiên bị Lâm cầm hung khí lao vào đâm. Thấy vậy, ông Giao  ôm ngang người Lâm để can ngăn.

Lâm vớ dao gọt hoa quả dồn ông Giao vào góc tường, đâm liên tiếp nhiều nhát, trong đó có một nhát thấu ngực. Ông Giao tử vong sau đó do mất máu cấp không thể hồi phục.

Tại tòa, mẹ bị cáo trình bày, bố của Lâm mới mất được 28 ngày thì bị cáo gây án. Sau khi nghe Lâm nói lời xin lỗi, trong nước mắt, vợ ông Sỹ xin HĐXX giảm nhẹ mức án nhất có thể cho bị cáo.

Bí ẩn đằng sau vụ giết người, giấu xác phi tang ở Hà Nội

Bí ẩn đằng sau vụ giết người, giấu xác phi tang ở Hà Nội

Ra đầu thú, khai nhận hành vi giết người, giấu xác phi tang rồi cướp tài sản, sau đó Phạm Văn Sinh đột ngột thay đổi lời khai.

T.Nhung