TAND TP Hà Nội ngày 27/6 tuyên phạt Lê Văn Hiền (SN 1976, ở Quốc Oai) 14 năm tù về tội Giết người.

Trước đó, khoảng 21h ngày 20/7/2018, khi đã có hơi men trong người, Hiền gọi điện cho em họ là Doãn Văn Chính (SN 1990, ở Thường Tín) nhưng thanh niên này không nghe máy.

{keywords}
Bị cáo tại tòa

Bực tức, Hiền đập vỡ tan chiếc điện thoại của mình, rồi vào nhà lấy thanh đao đi đến nhà anh Chính.

Đến nơi, không thấy anh Chính ở nhà mà chỉ có anh Doãn Vũ Trường (SN 1987, anh trai Chính) đang ngồi trông quán Internet của gia đình.

Sẵn bực mình trong người, Hiền đôi co với anh Trường. Trong lúc hai người lời qua tiếng lại, Hiền rút đao mang theo chém vào người anh Trường. Do giơ tay chống đỡ nên anh Trường bị chém gần lìa cánh tay khỏi cơ thể. Ngoài ra, anh Trường còn bị nhiều vết thương khác trên người.

Gây án xong, bị cáo cất giấu thanh đao, thuê nhà nghỉ ngủ qua đêm rồi ra công an đầu thú vào ngày hôm sau.

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định, nạn nhân bị nhiều vết thương trên cơ thể, trong đó có vết chém đứt gần lìa cánh tay bên trái là nghiêm trọng nhất. Anh Trường bị tổn hại sức khỏe 55%.

Sau khi xem xét, HĐXX cho rằng, bị hại không tử vong là nằm ngoài ý thức chủ quan của bị cáo và do được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Tin pháp luật số 181: Những 'dị nhân' giết người không ghê tay

Tin pháp luật số 181: Những 'dị nhân' giết người không ghê tay

Những "dị nhân" này đã gây ra hàng loạt vụ giết người không ghê tay.

T.Nhung