Hàng loạt mặt nạ khí phủ kín sàn nhà của một cửa hàng, những toa xe gỉ của bánh xe lớn bất động, giấy dán tường bị lãng quên rơi khỏi tường của một ngôi nhà trống...

{keywords} 

Những hình ảnh ám ảnh trên đã đưa ra cái nhìn thoáng qua về cuộc sống bị dừng lại ở Chernobyl và thành phố lân cận Pripyat 27 năm trước đây khi một vụ nổ tại lò phản ứng hạt nhân diễn ra không như kế hoạch.

{keywords} 

Đó là thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử và hậu quả nó nguy hiểm tới mức chính phủ Ukraine phải sơ tán 350.000 cư dân, thiết lập khu cấm vào, nơi thời gian dừng lại từ đó tới giờ.

{keywords} 

Hầu hết mọi người bị cấm sống trong khu vực trên - vốn được gọi là Khu phải xa lánh, rộng hơn 1.000 dặm vuông bao quanh nhà máy bị bỏ hoang, nhằm bảo vệ người dân khỏi tác động của phóng xạ còn rơi rớt.

{keywords} 

Một vài cư dân từ chối rời khu vực nguy hiểm và một số người lớn tuổi đã quay về nơi cũ để ở gần mồ mả gia đình, song khu vực trên vẫn không có người ở và hiện trở thành rừng.

{keywords} 

Khách du lịch và các công nhân đang xây dựng lại bức phủ bằng đá bị hư hại được phép vào khu vực trên với giới hạn vài giờ trong mỗi tháng. Các nhà khoa học cho biết, sau nhiều năm nữa thì khu vực trên vẫn không an toàn để sinh sống

{keywords} 

Đầu tháng trước, nhiếp ảnh gia Hélène Veilleux được phép vào khu vực trên và bà đã dành  ngày để ghi lại hình ảnh hoang tàn của thành phố, nơi hàng trăm nghìn gia đình từng sống và làm việc, qua đời tại đây. Những bức ảnh được chụp từ Chernobyl tới Pripyat.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords} 

  • Hoài Linh (Theo DailyMail)