Thị trấn Manchester thuộc bang Illinois (Mỹ), sớm nay (25/4 giờ VN), đã chứng kiến
một vụ bắn giết kinh hoàng khi một người đàn ông nổ súng làm 5 người chết tại chỗ.
TIN BÀI MỚI:
Chernobyl 27 năm sau thảm họa hạt nhân
Khách sạn bội thu nhờ căng thẳng Triều Tiên

Vụ xả súng khiến người dân thị trấn Manchester bàng hoàng. (Ảnh: AP)

Rick O. Smith là một người thất nghiệp và cháu của thị trưởng Manchester. (Ảnh: AP)
Theo nguồn tin từ cảnh sát, sau khi bắn chết 5 người, chính hung thủ đã bế bé
gái nói trên và mang em trao cho gia đình người hàng xóm rồi lên xe chạy trốn
trước khi bị cảnh sát truy đuổi. Đây là một chi tiết khó hiểu trong vụ án mạng kinh
hoàng này.

Khu vực xảy ra án mạng đã bị phong tỏa. (Ảnh: AP)
Cảnh sát chưa công bố động cơ gây án song cho biết tất cả các nạn nhân là người
cùng một nhà.

Cảnh sát họp báo về vụ bắn giết. (Ảnh: AP)
Rick O. Smith từng bị buộc tội giết người và sử dụng ma túy. Y là cháu của Ronald Drake, thị trưởng Manchester song quan chức này khẳng định mình đã không gặp người cháu này trong suốt 2 năm qua.
Manchester là một thị trấn nhỏ có khoảng 300 cư dân sinh sống.
Thanh Hảo (Tổng hợp)