Gỡ chiếc khăn trùm đầu màu xanh ô-liu ra khỏi mũ bảo hiểm, Ayesha Farooq nở một nụ cười tinh nghịch khi được hỏi có cảm thấy cô đơn vì là nữ phi công duy nhất sẽ tham gia chiến đấu của Pakistan hay không.

TIN BÀI KHÁC:


Ayesha Farooq là một trong 19 nữ phi công của lực lượng Không quân Pakistan nhưng là người duy nhất hiện có đủ tiêu chuẩn để tham gia chiến đấu.

"Tôi không cảm thấy có gì khác biệt. Chúng tôi vẫn thực hiện các hoạt động và các vụ đánh bom như nhau," cô gái 26 tuổi nói.

Số lượng phụ nữ gia nhập lực lượng quốc phòng Pakistan đã gia tăng trong những năm gần đây khi thái độ đối với phụ nữ thay đổi.

Farooq, người có thân hình mảnh mai, đã cãi nhau với mẹ để khi cô nói muốn gia nhập lực lượng không quân cách đây 7 năm.

"Trong xã hội chúng tôi, hầu hết các cô gái đều không nghĩ tới những việc như điều khiển một chiếc máy bay," cô nói.

Chính những áp lực từ gia đình đã ngăn cản phụ nữ tham gia chiến đấu, các quan chức lực lượng không quân cho biết.

Hiện có khoảng 4.000 phụ nữ đang làm việc trong các lực lượng vũ trang Pakistan, chủ yếu là phụ trách hành chính hoặc y tế.

Sầm Hoa (Theo Telegraph/BBC)