Một nữ nhân viên nhà hàng tại Thập Yển, Trung Quốc, đã bị cáo buộc bắt cóc con của khách.


CCTV News đưa tin, cậu bé 10 tháng tuổi đã biến mất cùng với nữ nhân viên phục vụ, vài phút sau khi mẹ cậu gửi một nhân viên khác trông hộ tại quầy thu ngân.


Cảnh sát đã tìm ra người phụ nữ bắt cóc và đứa trẻ chỉ trong vòng hai giờ, nhờ vào các hình ảnh thu được từ camera giám sát ở trong và bên ngoài nhà hàng.

Tại đồn cảnh sát, nữ nhân viên khai nhận đã bế cậu bé đi, vì quá thích đứa trẻ và muốn nhận nó làm con nuôi.

Sầm Hoa

Ngắm vẻ đẹp mê mẩn của siêu Mặt Trăng

Theo thông tin từ Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), siêu Mặt Trăng lớn nhất và sáng nhất trong 70 năm qua sẽ xuất hiện vào đêm nay (14 tháng 11).

Vợ cũ của Trump muốn làm đại sứ Mỹ

Bà Ivana muốn làm đại sứ Mỹ ở Séc, sau khi ba người con của bà với chồng cũ có mặt trong nhóm chuyển giao quyền lực.

Chứng bệnh kỳ lạ tự chặt chân, thích được mù

Nghe thì có vẻ khó tin song có một phụ nữ muốn mù tới mức đã thuyết phục một nhà tâm lý học đổ chất tẩy rửa đường ống vào mắt mình.