- Mourinho âm mưu táo bạo với bộ ba siêu đẳng trên hàng công. Conte lo MU lại "chơi bẩn", bỏ bóng đá người khi Chelsea làm khách Old Trafford. Wenger tin Sanchez không chạy theo tiền Trung Quốc.

 

Conte lo MU "chơi bẩn"

Chelsea của Conte và MU thời Mourinho sẽ đối đầu nhau lần thứ 3 trong mùa giải, và là đầu tiên tại Old Trafford, với chiến thắng 2 lần trước đều thuộc về cựu thuyền trưởng tuyển Italia.

{keywords}
Tháng trước, Conte điên tiết lao về phía Mourinho vì MU "bỏ bóng đá người"

Trước cuộc tái đấu, HLV Antonio Conte lo ngại rằng, Quỷ đỏ sẽ lại thể hiện lối chơi xấu xí "bỏ bóng đá người", lại nhắm đòn thù vào Eden Hazard như đã từng xảy ra hồi tháng trước, ở tứ kết Cúp FA mà đội bóng áo xanh giành chiến thắng 1-0.

Ở trận này, MU đã kết thúc với 10 người, sau khi Herrera bị truất quyền thi đấu (thẻ vàng thứ 2 ở phút 35).

"Rất khó để chuẩn bị cho tình huống này. Chúng tôi đang chuẩn bị mưu lược đối đầu với MU. Trận đấu sẽ rất khó khăn cho cả 2 đội và kết quả cũng rất quan trọng cho cả chúng tôi lẫn họ.

Nhưng chúng tôi vẫn chưa chuẩn bị cho loại tình huống này (việc MU đá xấu)".

Video bàn thắng Chelsea 1-0 MU:


Mourinho muốn bộ ba siêu đẳng: Lukaku - Griezmann - Ibrahimovic

The Sun loan báo, Jose Mourinho nuôi tham vọng thâu tóm được cả Romelu Lukaku (Everton) lẫn Antoine Griezmann (Atletico) và Ibrahimovic ở lại để làm nên bộ ba hàng công siêu đẳng. Dự chi mua 2 sao mới sẽ là 160 triệu bảng, với một phần ngân sách được lấy từ khoản bán đội trưởng Wayne Rooney, mà điểm đến có thể là Trung Quốc hoặc Everton.

{keywords}
Mourinho nuôi tham vọng sở hữu bộ ba Lukaku - Ibrahimovic-Griezmann

Ibrahimovic hiện vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, và nguồn trên cho hay, MU sẵn sàng cho khoản tiền 10 triệu bảng để giữ chân anh thêm 12 tháng, trong khi Griezman khoảng chừng 90 triệu bảng và Lukaku 70 triệu bảng, hòng có thể đánh bại Chelsea cũng đang nhăm nhe đưa chân sút này trở lại Stamford Bridge.

Hàng công MU mùa này là vấn đề lớn của Mourinho, mà như chính ông thừa nhận, họ không đủ sắc bén để kết liễu đối thủ, dù tạo ra vô số cơ hội.

Wenger không nghĩ Sanchez chạy theo tiền Trung Quốc

Trước những thông tin rằng, Arsenal chuẩn bị phá vỡ quỹ tiền lương, tăng đột biến cho Alexis Sanchez và cả Ozil lên mức 300.000 bảng/tuần hòng giữ chân 2 trụ cột, HLV Wenger làm rõ rằng, bất cứ cầu thủ nào dù quan trọng đến mấy thì CLB cũng chỉ có thể trả cao ở mức họ có thể mà thôi. Hiện Ozil nhận lương cao nhất tại Arsenal cũng chỉ là 140.000 bảng/tuần.

{keywords}
Wenger tin Sanchez không chạy theo tiền Trung Quốc

Trong khi đó, Sanchez được rất nhiều đội bóng đợi sẵn, gồm Chelsea, Man City và PSG,... Đại gia Trung Quốc cũng vào cuộc, được cho sẵn sàng đưa lương 400.000 bảng/tuần cho chân sút 28 tuổi.

Nhưng theo Wenger, khó có chuyện Sanchez chạy theo tiền Trung Quốc, bởi ưu tiên của những cầu thủ hàng đầu là chơi với những cầu thủ tốt nhất và ở giải đấu tốt nhất. Như vậy, "giáo sư" lo chính đối thủ NH Anh sẽ cướp mất học trò, nếu Arsenal không giữ chân thành công.

L.H

Conte tố cầu thủ MU ra đòn thù với Hazard

Conte tố cầu thủ MU ra đòn thù với Hazard

HLV Antonio Conte bức xúc tố cáo các cầu thủ MU chỉ nhăm nhăm "đá người", liên tục ra đòn dằn mặt Hazard ở trận tứ kết FA Cup.

Chơi hơn người, Chelsea hất bay MU ra khỏi FA Cup

Chơi hơn người, Chelsea hất bay MU ra khỏi FA Cup

Kante ghi bàn thắng duy nhất giúp Chelsea loại MU ra khỏi vòng tứ kết FA Cup, trong trận cầu mà họ đá hơn người từ phút 35.

Mourinho phì cười vì chiếc thẻ đỏ của Herrera

Mourinho phì cười vì chiếc thẻ đỏ của Herrera

Chứng kiến cậu học trò phải nhận thẻ vàng thứ 2 và bị truất quyền thi đấu, HLV Jose Mourinho chỉ còn biết cười trừ.

Conte nổi điên lao vào "chiến" với Mourinho

Conte nổi điên lao vào "chiến" với Mourinho

Bức xúc sau tình huống va chạm của cầu thủ hai đội, HLV Antonio Conte đã không giữ được bình tĩnh, to tiếng nạt nộ và sẵn sàng "ăn thua đủ" với Mourinho bên ngoài đường biên.

Mourinho sống ảo, sao MU bị chê ngu ngốc

Mourinho sống ảo, sao MU bị chê ngu ngốc

Jose Mourinho lấy quá khứ đáp trả CĐV Chelsea. Ander Herrera bị chỉ trích ngu ngốc. Bóng đá Trung Quốc muốn rút ruột Barca.