- Bất chấp mưa rét, hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc đổ ra các bến xe để về nghỉ lễ 4 ngày Tết dương lịch. Cửa ngõ thủ đô và nhiều tuyến đường tắc nghẹt thở.

Tắc đường 'đốt' của HN gần 13 nghìn tỷ mỗi năm

Chạy xe trong đêm thoát tắc đường sau nghỉ lễ

XEM CLIP:

Chiều tối nay, kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm dương lịch 2018, hàng nghìn người đổ về các bến xe, các tuyến đường cửa ngõ để về quê nghỉ Tết dương lịch kéo dài 4 ngày (từ 29/12 - 1/1/2019).

Nhiệt độ tại miền Bắc và Hà Nội đang giảm sâu, lúc 17h chiều nhiệt độ khoảng 14 độ C, mưa rét khiến tuyến đường về quê trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, giao thông đi lại tắc nghẽn kinh hoàng vào giờ cao điểm.

XEM CLIP:

 

 

{keywords}
Ngã tư Lê Văn Lương - Láng giao thông hỗn loạn, đan xen các phương tiện. Ảnh: Trần Thường
{keywords}
Đường Láng hướng về Cầu Giấy. Ảnh: Trần Thường
{keywords}
17h20 tại 154 đường Ngọc Hồi, cửa ngõ phía Nam của thủ đô. Ảnh: Đoàn Bổng

Trời sập tối rất nhanh, ngoài các tuyến đường cửa ngõ thủ đô thì rất nhiều tuyến đường trong nội đô cũng ken đặc các dòng phương tiện. Người dân mặc áo mưa, hít khói ô tô nhích từng mét để tìm lối thoát trong vô vàn khó khăn.

{keywords}
Đường Lê Văn Lương. Ảnh: Trần Thường 

Chị Hằng (33 tuổi, ở 51 Lê Văn Lương) vừa đi đón con về cho biết, chị đi đón con từ Thành Công về đến nhà bình thường hết 10 phút, nhưng hôm nay đi mất 40phút. Đoạn ùn tắc kéo dài từ Trung tâm chiếu phim quốc gia kéo dài đến tận đường Lê Văn Lương.

 

{keywords}
Cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ
{keywords}
Hướng Láng Hạ đi Lê Văn Lương, 17h45, kẹt cứng các dòng phương tiện. Ảnh: Trần Thường

Khu vực cầu Tó, điểm đen về ùn tắc giao thông của thủ đô tối nay nghẹt thở. Hơn 18h, từ cầu Tó, huyện Thanh Trì đến cầu Trắng, quận Hà Đông, các phương tiện di chuyển vô cùng khó khăn.

{keywords}
Chị Nguyễn Thị Hồng chia sẻ, đi ra điểm xe buýt gần cầu Bươu từ 17h30 đến giờ gần 1 tiếng rồi vẫn chưa bắt được xe để về nhà. Ảnh: Nhị Tiến

 

{keywords}
Đường 70 ùn tắc từ cầu Tó, huyện Thanh Trì đến cầu Trắng, quận Hà Đông. Ảnh: Nhị Tiến

Cả một dọc đường từ Nguyễn Chí Thanh qua cầu vượt hướng đường Láng - Trần Duy Hưng, các phương tiện đều nhấn phanh đỏ rực.

{keywords}
Đường Nguyễn Chí Thanh hướng đi đường Láng - Trần Duy Hưng. Ảnh: Trần Thường

 

{keywords}
Đường Trần Duy Hưng tắc từ đầu đến cuối đường. Ảnh: Trần Thường
{keywords}
Đường Trần Duy Hưng hướng về hầm đi đại lộ Thăng Long. Ảnh: Trần Thường

 

Trước đó, ngay từ đầu giờ cao điểm chiều, các phương tiện đã kẹt cứng nhiều tuyến đường do mưa rét và là ngày cuối cùng làm việc của năm, mọi người hối hả về nhà, về quê. 

{keywords}
Ngã tư Tây Sơn - Chùa Bộc - Thái Hà. Ảnh: Trần Thường

 

{keywords}
Từ 16h45 đường Giải Phóng hướng đi Quốc lộ 1 đã rất đông các phương tiện. Ảnh: Đoàn Bổng

 

{keywords}
Đường Nguyễn Chí Thanh, đoạn qua VTV. Ảnh: Trần Thường

 

{keywords}
Cầu vượt Kim Mã - Liễu Giai hàng trăm ô tô xếp hàng dài. Ảnh: Trần Thường

 

 

{keywords}
 
{keywords}
Phố Kim Mã. Ảnh: Trần Thường
{keywords}
Phố Đào Tấn hướng ra Liễu Giai. Ảnh: Trần Thường
{keywords}
 
{keywords}
Đường Nguyễn Trãi đoạn qua ĐH An ninh ùn ứ khoảng 1km. Ảnh: Phạm Hải

 XEM CLIP:

 

Tết dương lịch: Rét kỷ lục trong 10 năm, Hà Nội dưới 10 độ

Tết dương lịch: Rét kỷ lục trong 10 năm, Hà Nội dưới 10 độ

Đợt rét rất mạnh, chuyên gia khí tượng nhận định, có thể gần bằng đợt rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ trong 10 năm qua.

Tiếng hú tuyệt vọng giữa biển người chôn chân bất lực

Tiếng hú tuyệt vọng giữa biển người chôn chân bất lực

Các tuyến đường dẫn vào cửa ngõ phía nam Thủ đô ùn ứ kéo dài, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc sau 3 ngày nghỉ lễ.

Tắc khắp lối, người Hà Nội nhích từng mét trong mưa rét tái tê

Tắc khắp lối, người Hà Nội nhích từng mét trong mưa rét tái tê

Khoảng 17h30 chiều nay, tại các tuyến đường như Tây Sơn, Thái Hà, Trần Duy Hưng, Huỳnh Thúc Kháng... ùn tắc kéo dài.

T.Thường - Đ.Bổng - P.Hải - N.Tiến - A.Phú