Theo thông tin từ VP Quốc hội, khối Cảnh sát cơ động (CSCĐ) kỵ binh sẽ diễu hành, báo cáo kết quả trước đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14, vào sáng thứ hai (8/6), tại khu vực trước tòa nhà Quốc hội.

Từ ngày 8-18/6, Quốc hội sẽ họp đợt 2 Kỳ họp thứ 9 theo hình thức tập trung tại Nhà Quốc hội.

Mới đây, tại Thái Nguyên, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến kiểm tra công tác tại đoàn CSCĐ Kỵ binh, Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Đại tá Nguyễn Huy Hạnh, Trưởng Đoàn CSCĐ Kỵ binh cho biết, đoàn CSCĐ kỵ binh đã chủ động phối hợp với chuyên gia trong công tác thuần dưỡng, huấn luyện ngựa, đến nay đã thuần hóa hơn 60 con ngựa.

{keywords}
Cán bộ, chiến sỹ đoàn CSCĐ Kỵ binh luyện tập diễu hành báo cáo lãnh đạo Bộ Công an

Cán bộ, chiến sỹ đã nắm chắc các kỹ thuật cơ bản, thực hành công tác thuần hóa ngựa, các kỹ năng nâng cao. Đơn vị đang xây dựng quy trình thuần hóa, huấn luyện ngựa nghiệp vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ sử dụng ngựa phục vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự... Đặc biệt, đoàn CSCĐ kỵ binh đang gấp rút hoàn chỉnh các công việc để tổ chức khối CSCĐ Kỵ binh diễu hành, báo cáo kết quả.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng biểu dương và ghi nhận những cố gắng, kết quả bước đầu của đoàn CSCĐ Kỵ binh. Từ những khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, con người, nhiệm vụ hoàn toàn mới mẻ, cán bộ, chiến sỹ đã tiếp cận công việc nhanh, qua 5 tháng đã huấn luyện được số lượng ngựa tương đối, khá thuần thục, có thể phục vụ diễu hành, biểu diễn.

{keywords}
 
{keywords}
Ảnh: Bộ Công an

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng đề nghị đoàn CSCĐ Kỵ binh chú trọng việc học hỏi, xây dựng giáo trình huấn luyện, thuần dưỡng ngựa. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lực lượng bác sỹ thú y, tham khảo kinh nghiệm của các chuyên gia để chăm sóc thật tốt đàn ngựa.

Trần Thường

Người hát trong hội nghị Trung ương và đọc thơ trước Quốc hội

Người hát trong hội nghị Trung ương và đọc thơ trước Quốc hội

Sau khi nghe ông hát trước Hội nghị Trung ương, giờ giải lao, nhà thơ Tố Hữu nói “anh là người liều nhất Trung ương vì tôi cũng chưa bao giờ dám đọc thơ ở đó”...