XEM VIDEO:

Hàng trăm hộ dân sống trên đường Hạ Đình và ngõ 342 đường Khương Đình giáp nhà máy bóng đèn, phích nước Rạng Đông bị ảnh hưởng từ vụ cháy kéo dài hơn 6 tiếng đồng hồ. Đến 0h30 đêm qua, ngọn lửa vẫn âm ỉ cháy trong khu xưởng rộng hàng nghìn m2, hàng chục chiến sĩ vẫn đang chiến đấu với "giặc lửa".

Lực lượng chức năng và công an quận Thanh Xuân khuyến cáo người dân sống quanh khu vực không nên ở trong nhà, vì nguy cơ đám cháy có thể lan sang khu dân cư, ảnh hưởng của khói gây ngạt khí. Đồ đạc được sơ tán, chất đầy ngoài đường.

{keywords}
 Người dân vạ vật xuyên đêm ngay trước nhà mình

Khắp các ngõ ngách đường Hạ Đình, nhà nào có trẻ con thì được sơ tán đến nơi khác để ở, còn lại hầu hết người dân ở lại trông coi đồ đạc.

Vẻ mặt phờ phạc, bà Nguyễn Thị Lan (số nhà 113 Hạ Đình) cho biết nhà bà bán tạp hóa nên hàng hóa rất nhiều, gia đình phải huy động 20 người họ hàng từ các quận đến để bê đồ sơ tán ra ngoài. Đêm qua bà phải thức trắng trông đồ, chỉ mong lửa không bén vào nhà mình.

{keywords}
 Người dân chưa thể về nhà do ảnh hưởng từ đám cháy 
{keywords}
Ngả lưng nằm ngay trên vỉa hè 
{keywords}
Những người không ngủ tập trung lại với nhau chia sẻ về vụ cháy và công việc sáng nay phải làm như thu dọn, mở lại cửa hàng 
{keywords}
Anh Cường, 26 tuổi, cho biết nhà anh đang cho thuê tầng 1 để kinh doanh bao bì, lúc mới cháy, lửa ngay sau nhà, anh cùng nhiều người phải vất vả chuyển hết đồ ra ngoài. Tranh thủ lúc trông coi, anh chơi game cho đỡ buồn ngủ
{keywords}
 Chị Vân Anh ở số nhà 99 Hạ Đình ngồi ngay trước cửa nhà kể: Lúc cháy xưởng, khói đã lan sang cả nhà chị, chị chạy thoát kịp nhưng 2 con chó chị nuôi bị ngạt, rất may được cứu kịp thời
{keywords}
Ông Nguyễn Viết Trịnh, 64 tuổi, kinh doanh đồ điện cho biết gia đình ông 4 người, mỗi người ngủ 1 nơi. Riêng ông ngồi trước cửa hàng để trông coi vật liệu, thiết bị điện
{keywords}
Bà Nguyễn Thị Lan (số nhà 113 Hạ Đình) có nhiều đồ đạc do nhà bà kinh doanh tạp hóa, phải cắt cử người ra trông
{keywords}
Anh Trần Anh Tuấn tranh thủ quét dọn nhà cửa, trước đó nhà anh được trưng dụng để các chiến sĩ cứu hỏa làm lối tiếp cận đám cháy
{keywords}
 
{keywords}
Những gương mặt mệt mỏi, phờ phạc sau thời gian chạy đồ đạc, hỗ trợ cứu hỏa dập lửa 
{keywords}
 
{keywords}
Những hộ dân được yêu cầu sơ tán thuộc dãy nhà số lẻ của đường Hạ Đình và toàn bộ cư dân ngõ 342 đường Khương Đình 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Ngọn lửa vẫn âm ỉ cháy sâu bên trong nhà xưởng. Ảnh chụp lúc 0h30 
{keywords}
 
Hà Nội: Cháy rừng rực ở nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông

Hà Nội: Cháy rừng rực ở nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông

Hơn 21h, đám cháy tạm thời được khống chế, song đến 22h, đám cháy lại bùng lên dữ dội. Đã có 1 chiến sĩ cảnh sát PCCC bị ngạt khói phải đi cấp cứu. 

Trần Thường - Đình Hiếu