- Chiều nay, cơn mưa lớn bất chợt kéo dài khoảng 1 tiếng khiến một số tuyến phố tại Hà Nội ngập sâu 30-40 cm, nhiều phương tiện chết máy.

XEM CLIP:

15h chiều, nhiều quận ở Hà Nội có mưa với lượng không đều song có một số điểm gây ngập úng từ 30-40 cm. Nhiều xe máy bị chết máy khi đi qua vùng ngập.

Theo trung tâm Khí tượng thủy văn, dự báo trong tối nay khu vực các quận trung tâm thành phố tiếp tục có mưa và mở rộng ra khu Hoàn Kiếm.

Đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành từ 0,3m đến 0,5m như: Tôn Thất Tùng, Trường Chinh, Nguyễn Khuyến, Chùa Bộc (Đống Đa); Nguyễn Xiển, Định Công (Hoàng Mai), Đội Cấn, Ngã tư Lý Thường Kiệt - Phan Bội Châu, Đường Thành (quận Hoàn Kiếm); bến Xe Giáp Bát, Nguyễn Chính, Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai); Thụy Khuê (quận Tây Hồ); Xuân Thủy, Cổ Linh, Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên); đường Yên Nghĩa (quận Hà Đông)…

{keywords}
Đường Trường Chinh đoạn từ ngã 3 Trường Chinh-Vương Thừa Vũ (quận Thanh Xuân) ngập nửa bánh xe
{keywords}
Đoạn qua Viện Y học Phòng không không quân ngập sâu xe máy không dám đi vào sát điểm trũng
{keywords}
Do địa thế thấp, đường Trường Chinh luôn là tâm điểm ngập lụt sau mỗi trận mưa. Nước ứ đọng hàng giờ, cả khi mưa đã dứt
{keywords}
Đa số chủ xe máy chọn cách nối đuôi nhau 
{keywords}
Nhiều người liều lĩnh đi qua đoạn nước sâu
{keywords}
Nhưng bị chết máy ngay sau đó
{keywords}
16h tạnh mưa nhưng nước vẫn chưa rút được nhiều
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Dòng phương tiện ùn tắc dài tìm cách luồn lách qua vùng nước ngập
{keywords}
Học sinh trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Vũ Trọng Phụng) tan học trong cảnh mưa ngập 
{keywords}
Dò dẫm theo vỉa hè để về nhà
{keywords}
Nhiều em đánh liều chạy xe qua con đường ngập nước
{keywords}
Do mưa lớn gây ngập úng, lại vào đúng giờ học sinh ra về, trong khi đường Vũ Trọng Phụng nhỏ hẹp, có lượng xe cộ qua lại khá đông nên xảy ra tình trạng ùn tắc ở đoạn giữa
Cả bản tàn tạ dưới bãi bùn: Bới đống đổ nát nhặt từng cái bát

Cả bản tàn tạ dưới bãi bùn: Bới đống đổ nát nhặt từng cái bát

Một tuần qua, người dân bản Poọng (xã Tam Chung, huyện Mường Lát, Thanh Hóa) sống trong cảnh tạm bợ, thiếu nước sạch, thiếu lương thực.

Sắp hết cái ăn, nuốt nước mắt tìm đồ trong đống đổ nát sau lũ

Sắp hết cái ăn, nuốt nước mắt tìm đồ trong đống đổ nát sau lũ

Sau 1 tuần bị cô lập, hàng ngàn người dân huyện Mường Lát (Thanh Hóa) sắp hết thức ăn phải quay về tìm kiếm đồ dùng trong đống đổ nát.

Lũ cuốn phăng trăm nhà: Ngàn người Thanh Hóa sắp hết cái ăn

Lũ cuốn phăng trăm nhà: Ngàn người Thanh Hóa sắp hết cái ăn

Huyện Mường Lát vẫn bị cô lập, lương thực tại chỗ đã cạn. Hàng ngàn hộ dân nơi đây chỉ biết ngồi chờ đoàn cứu trợ tỉnh tiếp tế gạo.

Lở núi ầm ầm, người đi đường bỏ xe chạy tán loạn

Lở núi ầm ầm, người đi đường bỏ xe chạy tán loạn

Hàng trăm khối đất đá từ trên núi cao đổ xuống quốc lộ 279D (Sơn La) khiến người đi đường bỏ chạy tán loạn.

Lũ cuốn phăng cả trăm nhà, dân bơ phờ đi ở tạm

Lũ cuốn phăng cả trăm nhà, dân bơ phờ đi ở tạm

Trước nguy cơ hàng trăm người bị cuốn trôi, bộ đội Biên phòng Thanh Hóa cõng người dân băng qua dòng nước lũ chảy xiết đến nơi an toàn.

Thanh Hóa: Lặng bước trong bùn cáng thi thể ra khỏi dòng lũ

Thanh Hóa: Lặng bước trong bùn cáng thi thể ra khỏi dòng lũ

Bản làng bị vùi lấp ở Mường Lát (Thanh Hóa) sau 5 ngày bị cô lập. Thanh niên được huy động đưa thi thể nạn nhân bị lũ cuốn về an táng.

Thành Nam