- Ngày 2 lượt nhiều em học sinh ở Quốc Oai phải trèo qua nóc nhà cao tầng, vượt tường thậm chí leo cây để tránh lũ đến trường.

XEM CLIP:

Xóm Bến Vôi, thôn Cấn Hạ, xã Cấn Hữu (Quốc Oai, Hà Nội) nằm bên bờ con sông Tích Giang. Đêm 20/7, lũ về, nước sông lên rất nhanh, ban đầu chỉ ngập chưa đến nửa mét, sau lên cao và rạng sáng hôm sau nhiều nhà thấp chỉ còn nhìn thấy nóc.

Năm nay, mực nước được cho là ngập sâu nhất trong lịch sử. Đã hơn 10 ngày nay, con đường dẫn vào thôn dài hơn 600 mét ngập mênh mông nước, đi bộ qua rất nguy hiểm, 3 ca nô cùng thuyền được huy động hàng ngày chở bà con ra vào. 

Học sinh trong thôn có tới hơn 100 em, trường tiểu học và trường trung học nằm ngoài đường lớn gần uỷ ban xã. Ngày thường không ngập các em đều đi bộ hoặc đi xe đạp, hơn 10 ngày ngập cứ 6h sáng học sinh rồng rắn nhau ra ngồi ca nô đậu ở đầu làng, trưa lại theo ca nô về.

Em Nguyễn Văn Tuấn (lớp 9, trường THCS Cấn Hữu) hàng ngày cứ 2 lượt trèo cây nhãn vượt nóc nhà hàng xóm đi học, nhà em nằm trong ở trung tâm thôn, lội nước sẽ ngập đến ngực, ngõ nhỏ thuyền không thể đi vào nên em chỉ còn cách leo trèo để ra ca nô tới trường.

Em Nguyễn Văn Dự và Nguyễn Thị Yến học cùng lớp 3 với nhau. Nhà các em cũng bị ngập sâu không thể đi bộ vào được, không trèo cây được như các anh chị lớn, 2 em phải leo lên sân thượng nhà mình, trèo qua ít nhất 5 nóc nhà, sau đó lội nước 1 đoạn để ra tới đầu làng đi ca nô.

{keywords}
Ca nô đưa đón học sinh ngoại thành Hà Nội đi học ngày lũ
{keywords}
2 em Yến và Dự trèo qua ít nhất 5 nóc nhà để ra tới đầu làng
{keywords}
Các mái nhà san sát, chỉ có một khoảng hở nhỏ 
{keywords}
Em Nguyễn Văn Tuấn trèo cây nhãn tránh dòng nước lũ để tới trường
{keywords}
 
{keywords}
Những em may mắn nhà sát đường làng thì phải trèo tường
{keywords}
Đường làng ngập sâu, các em men theo bờ tường, bao cát để không ướt quần áo
{keywords}
Đến 10h30 các em lại được ca nô chở về
{keywords}
Ca nô chở học sinh mỗi ngày 4 lượt cả đi và về tùy theo lịch học của các em
{keywords}
Phụ huynh đi thuyền ra đón con
{keywords}
Bố mẹ em Nguyễn Văn Huynh (12 tuổi) cùng đi thuyền ra đón em đi học về
{keywords}
 
{keywords}
Cảnh tượng diễn ra hơn chục ngày nay tại Cấn Hữu
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Ở làng, trẻ em lên 7 đã biết chèo thuyền 
Bờ cát nhỏ trước triệu khối nước lũ: Vạn dân Hà Nội nguy cấp

Bờ cát nhỏ trước triệu khối nước lũ: Vạn dân Hà Nội nguy cấp

300 cán bộ, chiến sĩ cùng 400 người dân xã Thanh Bình (Chương Mỹ) được huy động đắp đê cả ngày hôm nay ngăn không cho nước tràn qua.

Lụt lịch sử ở Chương Mỹ: Bơi thuyền tiếp tế thức ăn, lở loét vì lội nước

Lụt lịch sử ở Chương Mỹ: Bơi thuyền tiếp tế thức ăn, lở loét vì lội nước

Chục ngày qua, người dân xã Nam Phương Tiến (Chương Mỹ, Hà Nội) phải đi lại bằng thuyền hoặc lội nước đến lở loét chân.

Lụt lịch sử ở Chương Mỹ: Hố sụt làm nghiêng nhà, ngàn hộ bị cắt điện

Lụt lịch sử ở Chương Mỹ: Hố sụt làm nghiêng nhà, ngàn hộ bị cắt điện

Hố sụt sâu khoảng 2,5m, rộng 3m xuất hiện trước nhà ông Nguyễn Văn Viễn làm nhà hàng xóm dù xây kiên cố vẫn bị nghiêng.

Sạt đê bối, người Hà Nam chèo thuyền chẳng khác gì Chương Mỹ

Sạt đê bối, người Hà Nam chèo thuyền chẳng khác gì Chương Mỹ

Đoạn đê bối xã Đinh Xá (TP Phủ Lý, Hà Nam) bị sạt lở, nước tràn vào khu dân cư khiến hơn 100 nhà bị ngập nặng.

Nông dân Hà Nội bơ phờ nhìn nhà hơn 800 triệu ngập trong biển nước

Nông dân Hà Nội bơ phờ nhìn nhà hơn 800 triệu ngập trong biển nước

Hơn 4.000 nhân khẩu xã Nam Phương Tiến (Chương Mỹ) phải sống trong cảnh ngập úng nhiều ngày nay. Nhiều nhà ngập chỉ còn nhìn thấy nóc.

Nắng to vẫn mênh mông nước, dân Hà thành chỉ còn cách chèo thuyền

Nắng to vẫn mênh mông nước, dân Hà thành chỉ còn cách chèo thuyền

Dù đã bước sang ngày thứ 3 sau đợt mưa lớn, nhưng nhiều nơi ở ngoại thành Hà Nội vẫn chìm trong biển nước, người dân đi lại bằng thuyền.

Trần Thường