{keywords}
Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP.HCM) năm nay thu hút hàng trăm cây kiểng, bonsai của các nghệ nhân trên khắp mọi miền đất nước. Trong số này, nổi bật là cây me cổ của nghệ nhân Trần Thanh Phong (quê Cai Lậy, Tiền Giang).

 

{keywords}
Theo tiết lộ của anh Phong, cây me này lần đầu được đưa lên Sài Gòn để trưng bày. Để vận chuyển từ Tiền Giang lên Hội hoa xuân, anh phải thuê xe cẩu loại 12 tấn chuyên chở.

 

{keywords}
 

 

{keywords}
Cây me cổ thụ có thế dáng trực cổ thụ, cao 8m với nhiều vết u nần

 

{keywords}
“Nguồn gốc cây me này trước đây ở Tây Ninh. 3 năm trước tôi mua về “thổi hồn” vào cho nó. Do cây cao 8m nên việc chăm sóc tốn rất nhiều công sức. Mỗi lần cắt tỉa, tưới nước, tôi phải dùng tới thang”- anh Phong chia sẻ

 

{keywords}
Theo lời chủ nhân, thân cây me cứng như đá và đã xuất hiện nhiều lũa nên việc chăm sóc đòi hỏi phải có kỹ thuật

 

{keywords}
 

 

{keywords}
Cây phát triển xanh tốt dù có tuổi đời hàng trăm tuổi

 

{keywords}
“Giờ tìm được cây me cổ thụ, dáng đẹp khó lắm. Bản thân tôi thích cây kiểng, bonsai và cũng đã đi thăm quan nhiều nơi nhưng đây là lần đầu tiên thấy cây me như vậy”, anh Nguyễn Mạnh (ngụ quận Gò Vấp) chia sẻ.

 

{keywords}
Theo anh Phong, cây me này cho ra hoa, trái liên tục. Đã có người trả giá mua cây, nhưng thấp hơn mức 2 tỷ nên anh chưa bán

 

Đệ nhất Hà thành cả năm 'ém kỹ', Tết ngã giá trăm triệu không bán

Đệ nhất Hà thành cả năm 'ém kỹ', Tết ngã giá trăm triệu không bán

Cây quất thế độc lạ được trả giá 100 triệu nhưng chủ nhân quyết không bán, lợn cõng quất bon sai thu hút sự chú ý của nhiều người.

Thảo Nguyên