Cuma Yasar, một người đàn ông 40 tuổi tìm cách cướp máy bay Boeing 737-800 của hãng Turkish Airlines đi từ Oslo (Na Uy) đến Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hôm 5/1 đã bị các hành khách khống chế và máy bay vẫn hạ cánh an toàn.

TIN BÀI KHÁC


Khoảng 1h trước khi máy bay hạ cánh, Cuma Yasar đã đến gần buồng lái và dọa sẽ cho nổ tung máy bay nếu phi công không lái quay trở lại Oslo. Tuy nhiên, 2 hành khách là Firat Faysal và Dag Gjerstad đã lao tới khống chế tên không tặc. Sau đó, nhiều hành khách khác cũng ùa vào giúp sức.


Cảnh sát bắt giữ tên không tặc (Ảnh: Reuters)

Cuma Yasar đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi hạ cánh, tuy nhiên chất nổ không được tìm thấy.

“Tôi thấy một số hành khách và một người đàn ông mang mặt nạ đánh nhau. Người đàn ông đó cầm trên tay một cái máy có lẽ là máy bộ đàm” – Lelya Kilic, một hành khách trên chuyến bay kể lại.

Sau khi thẩm vấn, cảnh sát nhận thấy Cuma Yasar có nhiều vấn đề về tâm lý. Người đàn ông này sống ở vùng Anatolia, miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Phương Linh (Theo Telegraph)