Nữ y tá Jodie Kenna, 25 tuổi (Liverpool, nước Anh) không hề biết mình mang thai cho đến lúc sinh con. Em bé được đặt tên là Elizabeth rất khỏe mạnh và nặng 2,9kg.

TIN BÀI KHÁC



Kenna đã vượt cạn một mình ở nhà. Chỉ sau khi cô báo tin mừng cho chồng, anh Alan Whitehead, 31 tuổi - chồng cô mới về nhà và đỡ vợ con vào phòng ngủ - Dailymail đưa tin ngày 23/11.

“Tôi không hề biết là mình mang thai, nghe thật điên rồ với một nữ y tá, nhưng điều đó đã xảy ra. Hiện tại chúng tôi đang rất hạnh phúc với em bé. Alan đã sốc khi về nhà tìm tôi và nhìn thấy tôi với em bé trong tay. Nhưng anh ấy đã thực sự hài lòng” – y tá Kenna cho biết.
Gia đình nữ y tá Kenna hạnh phúc với thành viên mới (Ảnh: Dailymail)
Kenna đã có một cô con gái 5 tuổi tên là Evie. Cả gia đình cô đang sống tại Halewood, thành phố Liverpool, nước Anh. Kenna cũng cho biết rằng cô con gái đầu Evie rất yêu thương em gái.
Trước đó, vào tháng 6/2010, cô Ally Ashweel sống tại thành phố Newcastle, Anh cũng đẻ rơi một bé trai ngay trong một bữa tiệc tại thành phố biển Lancashire. Bà mẹ 30 tuổi này không hề biết mình mang thai cho đến khi bé trai chào đời sớm 14 tuần với cân nặng 0,9kg.
Ở Việt Nam, chị Huỳnh Kiều Hương (23 tuổi ở ấp Trường Điền, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) mang thai 9 tháng mà vẫn không hề hay biết. Đến lúc đẻ rơi một bé gái trong nhà vệ sinh vào ngày 6/11/2010, chị vẫn không hay biết.
  • Phương Linh (Theo Dailymail)