- Để Thảo Nhi và Cát Tường loại nhau, Hồng Nhung thừa nhận đã tự làm khó mình.


Thảo Nhi và Cát Tường đều là những giọng ca chất lượng của đội Hồng Nhung. Thảo Nhi sở hữu một phong cách biểu diễn cá tính, không giống bất kỳ ai. Còn Cát Tường là thí sinh mà phải mất hai lần cố gắng, Hồng Nhung mới đưa có thể đưa về đội của mình.

Ở tập 2 vòng Đo ván vừa được phát sóng tối 25/8, với mong muốn có một cuộc đấu cân tài cân sức, cô Bống đã quyết định đặt hai cái tên kể trên vào thế đối đầu. Đây là quyết định khiến cho vị HLV này phải bật khóc năn nỉ BTC cho mình một đặc quyền giữ người. Bởi ca hai đều đã thể hiện quá thuyết phục.

Vẫn với phong cách rất riêng, Thảo Nhi đã mang đến một phần trình diễn cuốn hút với ca khúc Uống trà. Không chỉ tiếp tục khoe được chất giọng lạ của mình, thí sinh này còn khiến cho tất cả các HLV phải ngạc nhiên vì khả năng cầm nhịp chắc chắn của mình.

{keywords}

Thảo Nhi và Cát Tường

Trong khi đó, dù phải hát sau khi đã chứng kiến đối thủ làm mưa làm gió trên sân khấu nhưng Cát Tường vẫn chứng tỏ được bản lĩnh và không hề đánh mất tinh thần. Với Cảm ơn tình yêu tôi, cô nàng "tomboy" đã làm lay động tất cả với một giọng hát nhẹ nhàng, tinh tế và đầy cảm xúc.

Tất nhiên, vì cuộc chơi vốn đã có quy định cụ thể nên chẳng có một đặc quyền nào dành cho Hồng Nhung. Do đó, cuối cùng, cô đã phải gạt lệ để nói lời chia tay với Thảo Nhi đồng thời trao cơ hội đi tiếp cho Cát Tường.

Trước Hồng Nhung, Mỹ Linh cũng đã rơi vào một tình huống khó xử không kém. Không phải bởi các thí sinh quá xuất sắc mà là vì chính cô đã tự đặt mình vào thế khó.

Sau cuộc đấu giữa Diễm Hương và Nhật Thu, diva “tóc ngắn” đã cho các học trò của mình có cơ hội được bày tỏ cảm xúc trên sân khấu. Nếu như Nhật Thu khẳng định rằng với I don’t want to miss a thing, cô đã dám thử thách bản thân và hoàn toàn xứng đáng được chọn thì Diễm Hương lại bày tỏ sự tự ti vì cho rằng mình đã không biết cách làm hài lòng HLV và khó có cơ hội đi tiếp.

{keywords}

Diễm Hương và Nhật Thu

Trước những tâm sự này, cũng phải rất khó khăn Mỹ Linh mới có thể đưa ra được quyết định cuối cùng. Đó là chọn Diễm Hương vì cô gái này cần được học hỏi thêm nhiều hơn, còn Nhật Thu dù thế nào đi chăng nữa cũng đã có thể tự bước đi trên con đường âm nhạc của mình.

Về phần Đàm Vĩnh Hưng, trước hai chàng trai Nguyễn Văn Viết và Phạm Quốc Huy, vị HLV này cũng phải cân đo đong đếm rất nhiều, cả về lý trí lẫn tình cảm. Chọn Dấu chân tìm về, Nguyễn Văn Viết đã khoe được sự biến hóa trong khả năng xử lý ca khúc. Còn với You raise me up, Phạm Quốc Huy lại cho thấy sự chỉn chu trong âm nhạc.

Sau khi tham khảo ý kiến của các vị HLV khác, Mr.Đàm đã quyết định lựa chọn Nguyễn Văn Viết, giọng ca từng được anh cướp từ đội Quốc Trung về ở vòng Đối đầu.

{keywords}

Quốc Huy và Văn Viết

Với những cuộc đấu khác, một My Hoàng đầy lửa đã đánh bại một Nguyệt Anh trong sáng để đi tiếp cùng HLV Quốc Trung. Bên cạnh đó, “cụ rùa” còn lựa chọn giọng ca sâu sắc Khánh Duy và chia tay anh chàng vui tính Nhật Quang.

Ở đội Hồng Nhung, Thành Nam với chất giọng bản năng lại vượt qua Xuân Lân vốn được đào tạo bài bản. Trong khi đó, Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục đặt niềm tin vào cô gái 16 tuổi Thảo My đồng thời loại “người hát tình ca” Sơn Hải. Sự lựa chọn thứ hai của Mỹ Linh ở tập này là Trần Huyền My chứ không phải Đỗ Hoàng Viễn Dương.

Như vậy, sau hai tập Đo ván đã được phát sóng, cả hai đội Mỹ Linh và Đàm Vĩnh Hưng đều chỉ còn thiếu một gương mặt nữa để chuẩn bị cho vòng liveshow. Với Quốc Trung và Hồng Nhung, họ sẽ còn phải đưa ra hai quyết định nữa ở tập cuối.

Tập 3 vòng Đo ván sẽ đến với khán giả vào ngày 8/9 tới.    

Linh Phạm