Chị Trang Nguyễn (40 tuổi) và chồng là anh Đặng Công đều là Tiến sĩ Toán, từng học ở Florida, Mỹ. Khi về Việt Nam, anh trở thành giảng viên của Đại học Bách Khoa, còn chị làm tư vấn tối ưu cho một số công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ.

Tuy nhiên, công việc bận rộn từ sáng sớm tới tối mịt, căng thẳng với đủ loại "deadline", họp hành bù đầu khiến vợ chồng chị Trang luôn cảm thấy mệt mỏi, áp lực. Giai đoạn căng thẳng nhất, cả hai đã bàn bạc, cân nhắc đến chuyện về quê. 

“Mặc dù mức lương khi đó cũng gọi là rất tốt so với mặt bằng nhưng mình mất quá nhiều thứ như sức khỏe, sự hòa thuận trong gia đình, không có thời gian cho bản thân và con cái hay cuộc sống sinh hoạt của cả nhà cũng bị đảo lộn, thiếu lành mạnh”, chị Trang nhớ lại.

bo pho ve que lap lang dep me o ngoai o ha noi 23.jpg
Vợ chồng chị Trang anh Công quyết định "bỏ phố về quê" từ năm 2021 và tốn khoảng 2 năm tìm đất, hoàn thiện không gian nhà vườn tràn ngập cây xanh

Ban đầu, vợ chồng chị nghĩ tới hai địa điểm là Nha Trang và Đà Lạt vì những vùng đất này có khí hậu mát mẻ, dễ chịu. Tuy nhiên, vì cả hai đều quê ở miền Bắc nên nếu sống tại các tỉnh thành phía trong thì sẽ phải xa bố mẹ, ông bà, họ hàng đôi bên.

Chưa kể, thời điểm đó, bạn nhỏ thì chuẩn bị vào lớp 1, bạn lớn học lớp 3 nên hai vợ chồng chị xem việc tìm trường học tốt cho các con là yếu tố đặt lên hàng đầu.

Sau 3 tháng suy nghĩ cẩn trọng, họ quyết định tìm một mảnh đất ở ngoại thành Hà Nội để bỏ phố về quê, thay đổi môi trường và lối sống. Cặp vợ chồng mong muốn nơi ở mới không chỉ có cảnh quan trong lành, xanh mát, tách biệt ồn ào phố thị mà còn phải đảm bảo thuận tiện cho các con đi học hàng ngày.

“Chúng mình rời phố về quê để ở, để sống lâu dài chứ không phải tìm kiếm ngôi nhà thứ hai mà chỉ ghé thăm dịp cuối tuần hay nhằm mục đích đổi chỗ ngủ”, chị chia sẻ thêm.

Mảnh đất mà chị Trang anh Công “chốt” mua nằm trên một ngọn đồi thoai thoải ở huyện Thạch Thất. Xung quanh được bao bọc bởi những dãy núi bạt ngàn.

Ban đầu, khu vực này không có đường điện, thiếu nước, cũng không có mạng internet. Vợ chồng chị Trang phải tự tay làm mọi thứ. Chưa kể đất rất nhiều sỏi đá, họ mất nhiều thời gian, công sức cải tạo rồi phân chia thành các khu vực có công năng khác nhau, gồm: Khu nhà ở; khu thể thao và khu làm vườn.

Về nhà ở, gia chủ thiết kế công trình theo phong cách Farmhouse, pha lẫn một chút phong cách Bắc Âu và Mỹ. Nhà có ống khói và phần trần kiên cố có các thanh gỗ ngang đặc trưng của những ngôi nhà Farmhouse. Bên ngoài, khu vực tường được làm giả gỗ, có hệ khung chắn như hàng rào ở hiên nhà. 

Xung quanh, họ trồng các loại cây từ nhỡ tới lớn, bên dưới là thảm cỏ và các giống hoa mọc li ti, gợi nhắc đến hình ảnh đặc trưng của những ngôi nhà ở châu Âu.

Vì có hai con trai nên vợ chồng chị Trang thiết kế cả khu thể thao, bố trí ngay phía dưới nhà ở, gồm một sân bóng đá bằng cỏ tự nhiên, một sân bóng rổ và một bể bơi.

Cuối cùng là khu vực làm vườn – nơi chị Trang yêu thích và dành nhiều thời gian nhất. Khu vườn nhỏ được trồng đủ loại rau, bên cạnh là chuồng gà nuôi lấy trứng. Chồng chị còn làm thêm một khoảng ao nhỏ, đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện nhằm mục đích nuôi cá và trồng hoa súng, hoa sen.

Chị Trang tiết lộ quá trình tìm đất và xây nhà hết gần 2 năm. Thời điểm về đây, gia đình chị phải bán căn chung cư ở nội thành để có tiền trang trải, đồng thời thuê tạm một căn nhà gần khu đất mới để thuận tiện đưa đón con cái đi học ở trường gần nhà và trông nom quá trình xây dựng công trình. 

“May mắn là công việc giảng dạy của chồng mình có thể sắp xếp vào 1-2 ngày trong tuần nên việc sống ở ngoại ô không ảnh hưởng nhiều tới lịch trình của anh. Còn mình đã nghỉ hẳn ở công ty và hiện làm quản lý tại ngôi trường mà con trai nhỏ đang theo học ở quê”, chị cho hay.

Kể từ khi hoàn thiện chốn ở mới, các thành viên trong gia đình chị Trang đều cảm thấy vui vẻ, tràn đầy năng lượng hơn. Còn chị thỏa mong ước có một mảnh vườn trồng rau, trồng hoa, được thức dậy hít hà giữa bầu không gian thoáng đãng mỗi sáng.

Người phụ nữ 40 tuổi cũng tiết lộ, trước đó đã có thời gian dài sống ở khu vực nông thôn thuộc Florida, Mỹ nên khi chuyển về đây, cả gia đình chị đều cảm thấy thân quen từ ngày đầu tiên và dễ dàng thích nghi cuộc sống mới. 

“Không còn "deadline" hay những buổi họp hành bận rộn, mình giờ có thể thư thả tập yoga, chạy bộ, làm đồ ăn sáng và sắp xếp công việc trong ngày. Ngoài công việc chính, hai vợ chồng mình còn thử sức kinh doanh online để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống hiện tại và lo cho tương tai của các con”, chị tâm sự.

Ảnh: Lee Trang Nguyen