Vì em nhỏ hơn tôi đến 10 tuổi nên hồi yêu nhau, tôi luôn chiều theo những nhũng nhẽo, yêu cầu của em. Em thực sự như một cô bé ngây thơ trong trắng và hồn nhiên. Mọi ý kiến của em dường như đã trở thành mệnh lệnh đối với tôi. Thời gian dần qua, em và tôi đã có một gia đình hạnh phúc nhưng dường như em vẫn chưa hề "lớn" với vai trò của một người phụ nữ thực sự.

Không biết tôi đã thay đổi hay tình yêu đối với em trong tôi đã bị giảm phải theo dòng chảy của thời gian và cũng có thể do quá yêu nên đã chiều em quá. Và giờ đây tôi không thể chịu nổi khi em tự cho mình là 'bà hoàng" của gia đình. Nhất là việc em luôn can thiệp vào nhạc chuông và hình nền cài đặt trên di động đã khiến tôi nhiều lần mất mặt với bạn bè.

Với tôi việc đặt chuông gì hay hình nền như thế nào đều không quan trọng nhưng em cũng phải thông cảm và giữ thể diện cho tôi chứ! Vậy mà em không quan tâm, ép buộc tôi phải để hình nền là ảnh của em và trời ơi, khinh khủng nhất là mỗi lần em thu âm giọng mình lại, cài đặt thành nhạc chuông gọi đến. Tôi đã bảo hàng chục lần đừng làm như vậy nữa. Tôi không muốn đôi co với em nên lại nhường và "cam chịu" nhạc chuông khi số điện thoại của em gọi đến sẽ là theo ý em nhưng các cuộc gọi khác là do tôi quyết định.

Nhưng dường như những thoả thuận giữa em đều không để ý để chiều qua tôi thật ngượng khi giọng em gọi the thé chồng yêu với những lời đường mật vang lên trong cuộc nhậu cùng mấy đồng nghiệp.

Tôi lại trở thành tiêu điểm của sự chế giễu cùng các câu chuyện phiếm được bàn luận xôn xao giữa các bà cô cùng phòng.

Em có biết rằng tôi cũng có cái tôi của mình, cũng dễ bị tổn thương bởi những lời khiêu kích hay chê bai kia.

Đêm này, tôi viết tâm sự chia sẻ nỗi niềm với những người đang có tình cảnh như tôi. Hy vọng trong hàng ngàn phụ nữ trên thế giới, sẽ có em đọc được và thấu hiểu lòng tôi.

Bất cứ bạn là ai, ở đâu, hãy chia sẻ những câu chuyện buồn vui, kinh nghiệm sử dụng liên quan đến các thiết bị, dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông của bạn với ICTnews.  

Câu chuyện của bạn phải chưa đăng ở bất cứ đâu, kể cả blog. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền của bài viết.

Các bài viết gửi về hòm thư ictnews@mic.gov.vn

Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết có số độc giả bình chọn nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số bình chọn cao nhất trong năm. Giải thưởng cho Câu chuyện của bạn Tháng 7 sẽ là một chiếc di động Nokia 2626. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.