1a.png
Giao diện người dùng mới trong Windows 8 không còn được mang tên “Metro”. Ảnh: Internet

Rắc rối với tên “Metro”

Microsoft có vẻ gặp một chút rắc rối về bản quyền thương hiệu “Metro” cho giao diện người dùng mới. Trước khi sử dụng “Metro”, gã khổng lồ phần mềm không biết rằng cũng có tập đoàn bán lẻ của Đức có tên này: Metro AG. Metro AG đang sở hữu hai chuỗi cửa hàng điện tử, Media Markt và Saturn.

Trong khi một tài liệu nội bộ của Microsoft bị rò rỉ, xác nhận tin giao diện “Metro” sẽ được thay bằng cái tên khác, không ai biết cái tên mới sẽ là gì hay chính xác vì sao lại có sự thay đổi ở những ngày “nước rút” như thời điểm này. Tài liệu chỉ nhắc tới “cuộc bàn luận với một đối tác châu Âu quan trọng” làm cơ sở.

Xét về tổng thể, tất nhiên việc đổi tên giao diện sát nút không phải sự việc quá trầm trọng. Thực tế, không nhiều người dùng nhớ được giao diện họ đang dùng trên Vista hay Windows 7 là Aero. Vì thế, những người để ý tới sự thay đổi của Metro có lẽ cũng chỉ là chuyên gia công nghệ hay “fan” cuồng nhiệt của Windows. Ngoài ra, các nhà phát triển cũng là đối tượng bị khó chịu khi phải đổi tên mọi thứ trong các ứng dụng đang viết. Dù vậy, Microsoft cũng chịu thêm cơn đau đầu không cần thiết. Metro AG không phải cái tên quá xa lạ trong giới công nghệ. Do đó, lẽ ra công ty nên dàn xếp mọi thứ trước khi đầu tư bất kì đồng tiền hay chương trình PR nào cho “Metro”.

Windows đối đầu Windows

Windows 8 còn có những vấn đề lớn hơn là việc đổi tên giao diện người dùng. Chắc chắn, nền tảng mới sẽ phải đối đầu với các đối thủ như OS X của Apple hay hệ điều hành nguồn mở Linux, song xét trên mọi phương diện, đối thủ lớn nhất của nó lại là những phiên bản Windows trước đó.

Ít người nghĩ rằng hệ điều hành già cỗi đã 11 năm tuổi như Windows XP lại là đối thủ lớn của Windows 8, song đó là sự thật. Theo khảo sát thực hiện vào tháng 7/2012 của NetMarketShare, 42,86% máy tính vẫn chạy Windows XP, nhỉnh hơn chút ít so với 42,21% của Windows 7; xếp sau là Windows Vista, giảm từ 9,09% tháng 9/2011 xuống còn 6,6%. Dựa vào những con số này, có vẻ tháng 8/2012 sẽ là tháng Windows 7 làm được điều mà Windows Vista có mơ cũng không mơ nổi là truất ngôi vương của Windows XP. Đây chính là thị trường máy tính mà Windows 8 sẽ bước vào: 91,67% máy tính đang dùng các phiên bản Windows, và một nửa trong số đó đang chạy hệ điều hành ra đời từ một thập kỉ trước. Microsoft nhận thức rõ sự trớ trêu này, và vài nguồn tin cho biết hãng đã vạch ra những lộ trình nâng cấp tiềm năng cho người dùng XP, Vista và Windows 7.

Nâng cấp hay chuyển đổi?

Như thường lệ, phần đông người dùng Windows cũ không bao giờ nâng cấp hệ điều hành của mình. Góp phần vào thực trạng này là khung thời gian nâng cấp chưa hoàn thiện: Ví dụ, chỉ dữ liệu cá nhân mới có quyền tích hợp từ XP SP3 hay Vista lên Windows 8 (người dùng Vista SP1 có thể tích hợp cả các cài đặt trước đó); chỉ người dùng Windows 7 mới “thênh thang” lên đời Windows 8 khi được mang theo toàn bộ ứng dụng, dữ liệu và cài đặt.

Cơ hội thực tế nhất cho Windows 8 chính là bán các thiết bị mới – từ máy tính cá nhân cho tới máy tính bảng. Song muốn người dùng từ bỏ các cỗ máy hiện tại không hề dễ dàng trong nền kinh tế trúc trắc hiện nay, đặc biệt là với các nhân viên “cứng đầu” không muốn nâng cấp. Một điều đáng lo ngại hơn trong dài hạn chính là: mỗi lần một người từ bỏ máy tính Windows cũ kĩ là một cơ hội để họ từ bỏ luôn cả nền tảng Windows, đến với OS X hay Linux, hay thậm chí là iOS hay Android trên máy tính bảng thay vì Windows 8.

Trong bối cảnh Windows 8 phải cạnh tranh với Windows 7, Vista, XP cũng như OS X, Linux và nhiều hệ điều hành di động khác, Microsoft không có chỗ cho sai lầm. Vì thế, việc phải thay đổi tên Metro cuối cùng lại trở nên đáng lo hơn rất nhiều.

(Theo RRW)

Nội dung được đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 95 ra ngày 8/8/2012.