Đang đỗ trước gara tầng 1 của ngôi nhà, chiếc xe Mercedes E350, mang BKS 16L-3809, đã bất ngờ bốc cháy dữ dội.
TIN BÀI KHÁC
Tin đồn cay nghiệt sau tai nạn Sê Rê Pôk
Chiến công lẫy lừng của lực lượng cảnh sát
Gặp người cha bị con 9 tuổi tố cáo
Những hành động quá khích ở Con Cuông
Lùm xùm trẻ sơ sinh tử vong sau sinh ở BV
Chủ nhân của chiếc xe này là ông Trần Văn Bôn (SN 1959) trú tại đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.
Theo thông tin trên VTCnews, vào khoảng 19h hôm qua (ngày 18/7), ông Bôn đi làm về và đỗ xe ở sân ngay trước cửa gara ở tầng 1. Đến khoảng 19h30 cùng ngày, ông nghe thấy tiếng còi báo động của xe phát ra cảnh báo cháy.
![]() |
|
Chiếc xe biến dạng sau vụ cháy (Ảnh: VTC news) |
Khi chủ nhân xe chạy xuống thì phát hiện khói đang bốc ra từ xung quanh gầm xe. Ngay sau đó, ngọn lửa cháy bốc lên ngùn ngụt, bao trùm toàn bộ chiếc xe. Mặc dù đã được nhanh chóng xả nước dập lửa, nhưng chỉ trong chốc lát, ngọn lửa hung hãn đã khiến chiếc xe cháy rụi. Được biết, ông Bôn mua chiếc xe này vào năm 2007 với giá 2 tỉ đồng.
Trước đó, vào ngày 2/3, một chiếc xe Lexus RX350, mang BKS 31F-9410 bạc tỷ cũng bốc cháy khi đang lưu thông trên đường quốc lộ 6, đoạn gần bến xe Yên Nghĩa (phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông).
![]() |
|
Chiếc xe bạc tỷ đang chạy bất ngờ bốc cháy (Ảnh: Dân trí) |
Ngọn lửa bùng lên rất nhanh khiến chủ xe hoảng hốt, mở cửa lao ra ngoài cầu cứu những người xung quanh. Chỉ trong giây lát, chiếc xe bị cháy gần như toàn bộ phần đầu, hệ thống dây điện bị thiêu trơ lõi đồng. Kính chắn gió phía trước bị sức nóng của ngọn lửa làm nổ tung.
![]() |
|
Chỉ trong ít phút chiếc xe Mercedes bị cháy trơ khung (Ảnh: VnMedia) |
Chiều 18/12/2011, khi đang chạy từ Khuất Duy Tiến về Linh Đàm, Hà Nội, 1 chiếc Mercedes đắt tiền khác chở theo 4 người cũng bị bốc khói ở đầu. Lúc xảy ra cháy, chủ xe và một số người dân đã dùng nước dập lửa nhưng không hiệu quả. Chỉ trong ít phút sau, chiếc xe bị cháy trơ khung, các đồ đạc trong xe nát vụn...
P. Lan (Tổng hợp)


