“Monster Trucks” là chuyến phiêu lưu hài hước của một nam sinh trung học với một sinh vật kỳ lạ được cậu sử dụng như động cơ cho xe tải.

Tuy đã tham gia nghiệp diễn xuất gần 15 năm, nhưng tài tử điển trai Lucas Till chủ yếu chỉ được công chúng nhớ tới qua vai dị nhân Havok trong loạt phim X-Men, cũng như là bạn trai cũ của Taylor Swift.

Do đó, Monster Trucks là cơ hội để nam diễn viên sinh năm 1990 có cơ hội khẳng định tên tuổi bản thân khi anh đảm nhận vai chính trong phim.

Để thoát khỏi cuộc sống tỉnh lẻ nhàm chán cùng gia đình không mấy êm đềm, chàng trai trẻ Tripp Coley (Lucas Till) quyết tâm tự lắp ráp một chiếc xe tải từ phế liệu. Số phận run rủi khiến cậu tình cờ gặp gỡ một sinh vật khổng lồ kỳ lạ, trồi lên từ dưới biển và chỉ thích uống xăng.

Monster Trucks là dự án điện ảnh gặp nhiều trắc trở của hãng Paramount khi phim từng bị trì hoãn phát hành suốt từ năm 2015 tới nay. Kinh phí sản xuất của tác phẩm lên tới 125 triệu USD.

Dần dà, Tripp nhận ra rằng nó chỉ muốn tìm nơi trú ngụ và không định làm hại ai cả. Do đó, cậu quyết định đưa sinh vật kỳ quái về nuôi bên trong chiếc xe tải ước mơ, và đặt tên cho nó là Creech.

Hóa ra, Creech đang bị săn đuổi bởi một tập đoàn độc ác với những mục đích bất chính. Nhận ra điều đó, Tripp quyết tâm bằng mọi cách bảo vệ người bạn to xác đầy xúc tu mà mình mới quen.

Điểm nhấn đầu tiên của Monster Trucks đến từ tạo hình kỳ quái nhưng khá thân thiện của Creech. Sinh vật có phần đầu cá voi, còn thân mang nhiều xúc tu giống như bạch tuộc. Phủ quanh khắp cơ thể nó là những con mắt to tròn.

Khán giả sẽ cảm thấy thích thú khi chứng kiến “siêu xe” của Tripp mang động cơ là một chú quái vật khổng lồ, không chỉ biết phóng qua địa hình hiểm trở, mà còn có khả năng leo núi, trèo tường. Chưa kể, bản tính háu ăn của Creech cũng nhiều lần đẩy anh bạn con người vào những tình huống dở khóc, dở cười.

Điểm sáng lớn và gần như duy nhất của Monster Trucks chính là chú quái vật Creech đáng yêu, háu ăn.

Là dự án phim live-action (người đóng) đầu tiên của đạo diễn Chris Wedge – người đứng sau tập mở màn loạt phim hoạt hình ăn khách Kỷ băng hà. Tựa đề bộ phim là một cách chơi chữ thông minh, bởi cụm từ “monster truck” trong tiếng Anh còn dùng để chỉ những chiếc xe tải được cải tiến hầm hố, tham gia các cuộc đua sôi động.

Tuy câu chuyện trong phim diễn ra ở tiểu bang North Dakota, Mỹ, nhưng hầu hết cảnh quay của Monster Trucks lại được ghi hình tại British Columbia, một tỉnh bang cực tây của Canada. Đó là nơi nổi tiếng với địa hình núi đá hiểm trở và những rừng thông xếp dày đặc. Bối cảnh ấy rất thích hợp đối với các trường đoạn đua xe mạo hiểm trong tác phẩm.

Song, nếu có ai mong chờ những cảnh đua xe của Monster Trucks sẽ giật gân và thót tim như loạt Fast & Furious, thì họ hẳn sẽ cảm thấy thất vọng. Bộ phim của Chris Wedge thực chất tập trung vào chủ đề tình thân gia đình, cũng như tình bạn giữa Tripp và Creech.

Các pha rượt đuổi tốc độ trong phim vì thế xuất hiện không nhiều, nhưng đều được thực hiện chỉn chu, không gây ra cảm giác giả tạo quá mức vì kỹ xảo vi tính.

Tuy nhiên, công bằng mà nói, những cảnh hành động của Monster Trucks chưa đem đến sự đột phá, và khán giả sở hữu niềm đam mê “monster truck” có quyền đòi hỏi nhiều hơn thế.

Lucas Till tỏ ra lép vế trước quái vật Creech trên nền kịch bản tuyến tính, ít bất ngờ.

Mô-típ con người làm quen với một sinh vật xa lạ vốn được khai thác qua nhiều tác phẩm nổi tiếng như E.T. the Extraterrestrial (1982) hay The Iron Giant (1999) và luôn gây ra sự tò mò nhất định cho khán giả. Song, Monster Trucks thua những bộ phim cùng dòng bởi kịch bản tuyến tính, quá an toàn và thiếu những nút thắt cần thiết để tạo ra sự lôi cuốn.

Lucas Till cũng chưa thể tận dụng tốt cơ hội khi anh được sắm vai chính. Trong khi người bạn Creech – sản phẩm của kỹ xảo – dễ dàng chiếm thiện cảm khán giả, thì tài tử X-Men đôi lúc lại tỏ ra đơ cứng, không truyền tải được cảm xúc cần thiết.

Nhìn chung, Monster Trucks dễ chiều lòng khán giả nhí hơn là đối tượng người trưởng thành nhờ quái vật Creech dễ thương, vui nhộn. Phim chưa cho thấy sự đột phá trong diễn xuất của Lucas Till, cũng như không phải là dấu ấn đáng nhớ của đạo diễn Chris Wedge trong lần đầu ông làm phim live-action.

(Xe tải quái vật) chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ 3/2. Tuy nhiên, phim đã có một vài suất chiếu sớm trong dịp Tết Nguyên đán để phục vụ khán giả.

 

Kaito