Một phụ nữ Trung Quốc đã bị người tình bẫy xuống lỗ cống và chịu đựng 3 ngày tăm tối dưới cống ngầm hôi thối trước khi thoát được.

TIN BÀI KHÁC:

Tin từ TV NZ cho biết, Guo đã bị bạn trai lừa đẩy xuống một lỗ cống không nắp ở thành phố Hải Khẩu hồi tháng 12 năm ngoái.

Clip vụ tấn công:

Hình ảnh mà máy quay an ninh ghi lại cho thấy một nam giới dùng bìa các-tông phủ lên miệng cống không nắp. Sau đó, cũng người này hối hả đi chung ô với Guo trên đường và tiến về phía "bẫy". Khi cô gái bị sẩy chân, hắn đẩy luôn bạn gái xuống cùng với chiếc ô. Kẻ tấn công sau đó đậy nắp cống lại và rồi bỏ đi.

Guo may mắn thoát được sau 60 giờ bị bỏ mặc giữa cống nước hôi thối.

"Tôi không ngủ được. Tôi chỉ thấy toàn bóng tối. Tôi nghĩ mình sẽ không bị chết ngạt nếu luôn giữ mặt ngẩng lên", cô kể lại.

Nạn nhân đã xé quần áo của mình ra và tạo thành một chiếc thang vải để thoát thân. Rốt cuộc, cô được cứu thoát vào ngày 15/12.

Clip nạn nhân kể lại trải nghiệm kinh hoàng:

Kẻ tấn công, cũng mang họ Guo, đã hành động như vậy vì hắn vay nạn nhân 18.000 USD. Tên này đã bị bắt giữ vì tội âm mưu giết người. Sau đó, hắn khai với cảnh sát rằng hắn định giết Guo vì món nợ khó trả.

Cảnh sát cho biết, hung thủ là một kẻ nghiện cờ bạc và nợ nần tứ tung.

Thanh Hảo (Theo 9News)