Mới đây, một nữ game thủ khá có tiếng tại Việt Nam đã bất ngờ đăng tải bài viết với tựa đề "Gửi (những) em gái vừa chia tay người yêu!".

Ảnh minh họa

Trong đó, nội dung muốn nhắn nhủ về việc nhiều cô gái không nên cảm thấy quá đau buồn và phải biết cách tự mình vươn lên trong cuộc sống. Đây cũng là bài viết được thực hiện nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 vừa qua.

Điều đáng chú ý rằng bài viết được thực hiện khá công phu và mang đậm chất game thủ. Trong bài viết, chúng ta có thể thấy những đoạn nói chuyện hài hước của nữu game thủ này với bạn trai với nội dung xung quanh tựa game MOBA Liên Minh Huyền Thoại, cho đến những câu chuyện thường ngày trong cuộc sống.

Nữ game thủ Việt gây xôn xao với bài viết "gửi em gái chia tay người yêu"
 

Sau đây, chúng tôi xin được trích dẫn lại nội dung bài viết:

"Thời gian này Facebook với tin tức ngập tràn các vụ phản bội bất giác khiến chị không khỏi hoang mang. Dù rằng rất yêu và tin người đã ở cạnh mình bao lâu nay, chị cũng chẳng dám chắc ngày mai có gì. Nói chuyện với em cũng như mọi người, chị luôn nghe được một câu quen thuộc: “Chị/em may mắn thật đấy!”. Mọi người khen anh chị thật đẹp đôi và bền vững. Nhưng chị tự hỏi, để có một mối quan hệ nghiêm túc và lâu bền, liệu yếu tố “may mắn” có thực sự tồn tại?

Theo chị thì là không em ạ. Để chị kể em nghe nhé!

Chị không xinh như hoa hậu, điều này thì chắc chắn rồi. Nhưng chị biết cách phải làm thế nào để mình đẹp hơn. Dẫu cho công cuộc cải tổ làm đẹp của chị vẫn rất chập chững, nhưng chị tự hào rằng mình đã cố gắng không ngừng nghỉ suốt thời gian qua. Chị muốn mình trở nên xinh đẹp và tự tin hơn. Và chị nỗ lực vì mục tiêu đó. Chị đẹp vì chị chứ không phải cho ai khác.

Chị rất ít khi nấu ăn. Nhưng chị biết chỗ nào ăn ngon. Thực tế, chị là người rất thích nấu ăn. Đơn giản vì dù không phải một đầu bếp ở khách sạn 5 sao, nấu cho bản thân mình ăn vẫn là hợp nhất. Cao hứng lên, chị có thể nấu cho anh cùng vài người bạn chung của cả hai một bữa ra trò. Công việc rửa bát sau đó dĩ nhiên là của anh rồi.

Người khác có thể hát giỏi, nhảy giỏi, múa giỏi… thì chị ăn rất giỏi. Đừng vội cười, mình giỏi hơn người khác ở một điểm gì thì cũng nên tự hào. Tin chị đi, 25 năm rồi chị chưa gặp người con gái nào ăn “khiếp” hơn chị cả, hoặc thậm chí là chị chấp luôn cả con trai. Chị nói nghiêm túc!

Chị cũng luôn biết mình muốn gì. Chị muốn mua một thỏi son, chị sẽ làm việc để có tiền mua thỏi son đó. Chị thích một đôi giày, chị cũng làm việc để mua đôi giày đó. Chị thích đi Hàn Quốc, chị ấp ủ giấc mơ đó cả 10 năm. Sau 10 năm, cuối cùng chị cũng được hít thở không khí dưới bầu trời xứ Củ sâm. Ngẫm lại cũng thấy như một giấc mơ vậy. Nhưng chính chị là người biến giấc mơ đó thành sự thật bằng sức lao động của mình chứ không phải ai khác.

Ngoài mặt chị rất khái tính, như đàn ông vậy. Nhưng thực tế chị rất “bánh bèo”. Nếu em được chứng kiến cách chị làm nũng anh để đòi mua, đòi đi ăn các thể loại trên đời, có khi em xin bố mẹ xách giấy bút sang nhà chị học ngay.

Mọi người hay tấm tắc khen “anh ý chiều chị nhất quả đất!”. Điều này chị không phủ nhận. Nhưng những lúc chị chiều lại anh ý, chị hơi tiếc là không ai ở quanh để chứng kiến.

Ảnh minh họa

Bọn chị cũng hay cãi nhau vì những thứ ngớ ngẩn, bắt lỗi câu chữ. Nhưng chị chẳng bao giờ viết gì lên Facebook cả. Những lúc đấy hay nghe nhạc liên miên rồi share điên đảo. Chuyện của hai người sẽ không còn là hai người nếu đưa lên Facebook, em nhớ nhé! Nhưng mà khi nào thấy chị suốt ngày share nhạc thì chứng tỏ là bọn chị hẳn đang cãi nhau… Đùa thôi, chị nghe Đông – Tây kim cổ toán loạn, theo như logic trên thì có mà cãi nhau quanh năm ngày tháng mất. Thực tế là giờ bọn chị cũng hơi hơi chán cãi nhau rồi. Vì… thích là chia tay luôn :)).

Anh ý có thể nói liên thiên bát đảo về sự thay đổi của tướng này tướng kia trong Liên Minh Huyền Thoại. Chị thì có thể đọc vanh vách cái này, phim này, bài hát này nó được sản xuất như thế nào. Chị hay học lóm người xung quanh rồi sau đó đi nói lại với người khác. Họ tin sái cổ em ạ.

Nói chung cũng còn nhiều lắm, chị kể mãi chắc không hết nổi. Nhưng cái quan trọng hơn cả, là chị để cho anh thấy những gì xấu xí nhất của mình. Chị cho anh thấy mình rất hâm hâm khi thỉnh thoảng rú lên đằng sau xe. Tầm tuổi chị bạn bè phải có 2 đứa đến nơi rồi, nhưng chị vẫn ngồi đây giả tiếng nhân vật hoạt hình rồi tự cười khằng khặc. Chị cho anh thấy mình rất mê trai khi khen mấy đứa bạn chị không tiếc lời… Ôi nhiều lắm em ạ.

Anh không yêu cầu chị phải thay đổi bất cứ điều gì cả. Chị cũng không muốn thay đổi. Vì đó mới là con người chị.

Khi em muốn hướng tới một mối quan hệ lâu bền, em phải cho người ta thấy con người thật của mình. Rằng em là một cô gái tự tin, một cô gái biết cách chăm sóc bản thân, một cô gái có kiến thức, một cô gái với những đặc điểm rõ ràng không lẫn với bất cứ ai trên thế giới. Chị không phải là người hoàn hảo nhưng chị luôn hoàn hảo theo cách riêng của chị. Chị yêu bản thân mình lắm. Anh ý cũng yêu chị vì điểm này.

Vậy nên em gái ạ, nếu em có va vấp trong chuyện tình cảm thì hãy cứ dành thời gian để khóc và buồn cho chán đi. Nhưng đừng sa đà vào nó quá để rồi sau đó, em phải dành thời gian rèn giũa bản thân hơn. Gặp những câu hỏi của chị về bản thân em, em trả lời chị bằng một khoảng im lặng dài. Chính em cũng tự thấy mình là một con người nhàn nhạt, thiếu tự tin và quá đỗi lu mờ. Em không có chút khái niệm nào về vệc yêu lấy bản thân. Vậy thì ai có thể yêu em nữa? Đừng trách người khác không yêu em. Phải trách người đầu tiên là em mới đúng.

Song hôm nay không phải là lúc để chị chỉ trích hay “dạy dỗ" em. Mà chị luôn mong em phải tìm hiểu chính bản thân em để phát huy những điểm mạnh của mình. Không ai trên thế giới này hiểu em bằng em. Rồi em sẽ thấy xuất hiện một người yêu thương em vô điều kiện. Người ta rồi sẽ yêu em vì tất cả những gì làm nên con người của em. Mà kể cả không có ai yêu thì đã sao nào? Vì không có người yêu thì không chết được. Không có kiến thức với không biết chăm sóc bản thân thì chắc chắn chết ngay!

Nhưng tin chị đi, khi đã hiểu rõ bản thân mình, nắm rõ giá trị của mình thì không ai lại bỏ qua một cô gái tuyệt vời như em đâu. Chỉ là em cần thêm chút thời gian thôi.

Trở lại đầu bài với việc mọi người cho rằng chị “may mắn quá đỗi”, xin được trích dẫn lại câu nói của một người bạn chị rất quý là “may mắn chỉ đi cùng thực lực thôi”, em gái ạ!

Chúc em luôn xinh và sớm tìm được bản thân mình.

Yêu em rất nhiều,

Đừng khóc nữa,

Khóc thì già nhanh và xấu,

Không tìm được người yêu mới,

Lúc đó còn khổ hơn!"

 

Theo Trí Thức Trẻ